Trước khi Isaac Newton phát hiện ra trọng lực, táo có rơi xuống đất không hay người ta bay phà phà?

Câu hỏi này từ lâu đã khiến nhiều người phải suy ngẫm mãi không ra Các định luật vật lý từ đâu mà có vậy trời? Rồi các phép toán kiểu vi phân, tích phân, lượng giác - liệu chúng có tồn tại trong vũ trụ từ khi hình thành không? Âm nhạc là thiết kế của tạo hóa hay chỉ là thứ do con người mình tự nghĩ ra thôi?

Nghe có vẻ hơi "não cá vàng" nhưng thật ra đây là những câu hỏi triết học khá sâu sắc đấy! Thực tế thì các định luật vật lý như trọng lực vẫn luôn tồn tại và hoạt động từ trước cả khi Isaac Newton "khám phá" ra nó. Táo vẫn rơi xuống đất bình thường, con người vẫn không thể bay được (trừ khi bạn là siêu nhân ).



Điểm mấu chốt ở đây là: Newton không phải là người "tạo ra" trọng lực, mà là người "phát hiện" và "mô tả" nó bằng ngôn ngữ toán học thôi. Giống như việc bạn đặt tên cho một hiện tượng vốn đã có sẵn vậy!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top