CauChanhUwu
New member
Hoạt động kinh doanh tại một số công ty của Trương Ngọc Ánh từng gặp nhiều khó khăn trước khi bị bắt, nghe mà thấy drama quá trời luôn!
Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH BĐS Đất Rồng. Theo cáo buộc, Trương Ngọc Ánh cùng một người khác đã đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn hợp đồng, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt chênh lệch. Chưa hết, chị còn bị cáo buộc rút tiền trái phép, lập bút toán và báo cáo tài chính giả để che giấu hành vi chiếm đoạt nữa đó.
Nhìn lại thì trước đó vào năm 2024, Trương Ngọc Ánh cũng đã gặp drama không nhẹ khi công ty do cô làm đại diện bị kiện rồi. Theo báo Người Lao động, ngày 1/12/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễu và điện ảnh TP.HCM với TNA Entertainment ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện Ceremony Welcom – Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3/12/2023 tại Nhà hát Thành phố.
Nhưng mà plot twist là sau khi chương trình tổ chức xong, phía TNA Entertainment chậm trễ thanh toán khoản phí 342,3 triệu đồng. Sau đó công ty này tiếp tục gửi công văn đề nghị thanh toán số tiền trên thành nhiều đợt và xin gia hạn trả nợ. Tuy nhiên sau nhiều lần mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, chủ nợ đành phải gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng. May mắn là đến 28/10/2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM xác nhận Trương Ngọc Ánh đã trả hết nợ nên rút đơn kiện. Phù một phát!
Tháng 4/2025 vừa rồi, trong bài phỏng vấn với báo Vietnamnet, diễn viên Trương Ngọc Ánh có chia sẻ về khoản nợ này. Cô nhắc đến một công ty đang nợ team của cô gần 30 tỷ đồng luôn á!
"Có thể sắp tới chúng tôi phải ra tòa giải quyết chuyện này. Tôi đã hết sức tạo điều kiện, thậm chí chấp nhận cho họ trả 100 triệu/lần trong 10 - 15 năm. Tôi không muốn lôi nhau ra tòa nhưng đôi khi phải sòng phẳng. Tôi và các cộng sự đã "trầy da tróc vảy" suốt một thời gian dài, thậm chí bán tài sản trả nợ. Tiền là mồ hôi nước mắt, tôi đã sẵn sàng tặng họ một nửa, cho phép trả chậm phần còn lại. Tuy vậy, họ không cho thấy thiện chí", Trương Ngọc Ánh chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo Vietnamnet.
Cũng trong bài phỏng vấn với Vietnamnet, Trương Ngọc Ánh khẳng định cô không giàu "nứt đố đổ vách" như mọi người nghĩ mà có cuộc sống bình dân thôi nha. Sau vụ việc, cô cho biết đã bị ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng lắm.
"Năm ngoái, tôi mất nhiều, từ tổn hại danh tiếng tới các khoản tiền tiết kiệm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của các nhà cung cấp, đối tác, tôi đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ấy.
Tôi rất stress vì sợ mất chữ "Tín". Tôi sống luôn gìn giữ chữ "Tín", thậm chí nhiều lần ra mặt giữ chữ "Tín" cho người khác. Khi mọi chuyện đã qua, tôi lại thấy thú vị, học được nhiều bài học hay, xem như trưởng thành từ vấp ngã", Trương Ngọc Ánh chia sẻ với Vietnamnet.
Quay lại vụ việc Công ty TNHH BĐS Đất Rồng, theo Bộ Công An thì đây là doanh nghiệp được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, chị đã kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để thực hiện hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng với dự án này, ông Phạm đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng luôn nha!
Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, quyền sở hữu dự án Indochine phải thuộc Công ty Đất Rồng, với tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy, ngay trước thời điểm ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng ông Nguyễn (61 tuổi) lại đứng tên cá nhân mua khu đất từ bốn hộ dân với giá chỉ 7.917,3 lượng vàng. Trong số này, chị mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng trên sổ sách công ty lại ghi nhận đã chi 4.458 lượng, cho thấy dấu hiệu gian dối và nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng lưu ý hơn, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho các hộ dân. Sau đó toàn bộ khoản tiền này được các hộ dân hoàn trả cho chị Ánh và ông Nguyễn. Tuy nhiên chị Ánh chỉ chuyển 3 tỷ đồng về công ty và cho nhà đầu tư, còn hơn 10 tỷ đồng còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không được báo cáo hay hạch toán.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH BĐS Đất Rồng. Theo cáo buộc, Trương Ngọc Ánh cùng một người khác đã đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn hợp đồng, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt chênh lệch. Chưa hết, chị còn bị cáo buộc rút tiền trái phép, lập bút toán và báo cáo tài chính giả để che giấu hành vi chiếm đoạt nữa đó.
Nhìn lại thì trước đó vào năm 2024, Trương Ngọc Ánh cũng đã gặp drama không nhẹ khi công ty do cô làm đại diện bị kiện rồi. Theo báo Người Lao động, ngày 1/12/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễu và điện ảnh TP.HCM với TNA Entertainment ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện Ceremony Welcom – Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3/12/2023 tại Nhà hát Thành phố.
Nhưng mà plot twist là sau khi chương trình tổ chức xong, phía TNA Entertainment chậm trễ thanh toán khoản phí 342,3 triệu đồng. Sau đó công ty này tiếp tục gửi công văn đề nghị thanh toán số tiền trên thành nhiều đợt và xin gia hạn trả nợ. Tuy nhiên sau nhiều lần mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, chủ nợ đành phải gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng. May mắn là đến 28/10/2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM xác nhận Trương Ngọc Ánh đã trả hết nợ nên rút đơn kiện. Phù một phát!
Tháng 4/2025 vừa rồi, trong bài phỏng vấn với báo Vietnamnet, diễn viên Trương Ngọc Ánh có chia sẻ về khoản nợ này. Cô nhắc đến một công ty đang nợ team của cô gần 30 tỷ đồng luôn á!
"Có thể sắp tới chúng tôi phải ra tòa giải quyết chuyện này. Tôi đã hết sức tạo điều kiện, thậm chí chấp nhận cho họ trả 100 triệu/lần trong 10 - 15 năm. Tôi không muốn lôi nhau ra tòa nhưng đôi khi phải sòng phẳng. Tôi và các cộng sự đã "trầy da tróc vảy" suốt một thời gian dài, thậm chí bán tài sản trả nợ. Tiền là mồ hôi nước mắt, tôi đã sẵn sàng tặng họ một nửa, cho phép trả chậm phần còn lại. Tuy vậy, họ không cho thấy thiện chí", Trương Ngọc Ánh chia sẻ trong bài phỏng vấn với báo Vietnamnet.
Cũng trong bài phỏng vấn với Vietnamnet, Trương Ngọc Ánh khẳng định cô không giàu "nứt đố đổ vách" như mọi người nghĩ mà có cuộc sống bình dân thôi nha. Sau vụ việc, cô cho biết đã bị ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng lắm.
"Năm ngoái, tôi mất nhiều, từ tổn hại danh tiếng tới các khoản tiền tiết kiệm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của các nhà cung cấp, đối tác, tôi đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ấy.
Tôi rất stress vì sợ mất chữ "Tín". Tôi sống luôn gìn giữ chữ "Tín", thậm chí nhiều lần ra mặt giữ chữ "Tín" cho người khác. Khi mọi chuyện đã qua, tôi lại thấy thú vị, học được nhiều bài học hay, xem như trưởng thành từ vấp ngã", Trương Ngọc Ánh chia sẻ với Vietnamnet.
Quay lại vụ việc Công ty TNHH BĐS Đất Rồng, theo Bộ Công An thì đây là doanh nghiệp được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, chị đã kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để thực hiện hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng với dự án này, ông Phạm đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng luôn nha!
Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, quyền sở hữu dự án Indochine phải thuộc Công ty Đất Rồng, với tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy, ngay trước thời điểm ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng ông Nguyễn (61 tuổi) lại đứng tên cá nhân mua khu đất từ bốn hộ dân với giá chỉ 7.917,3 lượng vàng. Trong số này, chị mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng trên sổ sách công ty lại ghi nhận đã chi 4.458 lượng, cho thấy dấu hiệu gian dối và nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng lưu ý hơn, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho các hộ dân. Sau đó toàn bộ khoản tiền này được các hộ dân hoàn trả cho chị Ánh và ông Nguyễn. Tuy nhiên chị Ánh chỉ chuyển 3 tỷ đồng về công ty và cho nhà đầu tư, còn hơn 10 tỷ đồng còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không được báo cáo hay hạch toán.
Nguồn: kenh14.vn