Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang tới gần, và đây chính là khoảnh khắc "nóng bỏng tay" nhất của hội sĩ tử 2k5 Không chỉ phải race với thời gian, các bạn còn phải đối mặt với cả núi áp lực: phải đạt điểm cao xịn sò, phải đỗ trường xịn xò, phải cố hết sức để không phụ công sức bản thân đã bỏ ra. Nhưng dù sao thì hội gen 2005 vẫn đang "cháy" hết mình vì ước mơ của riêng mình!
Tất nhiên là dù cùng chung một "vibe" căng thẳng, nhưng mỗi sĩ tử lại có cách đếm ngược đến giờ "vượt vũ môn" rất là khác biệt nha. Cùng xem các bạn làm gì trước giờ G thôi!
Team "cày ngày cày đêm" không ngừng nghỉ
Đầu tiên phải kể đến những "ong chăm chỉ" chính hiệu. Thi sát nút rồi mà team này vẫn miệt mài học ngày học đêm không ngừng. Họ tận dụng từng phút từng giây, kể cả lúc ăn cũng phải ôn bài luôn. Phương châm sống của họ là: học được tí nào là lời tí đấy!
Đại diện tiêu biểu của team này phải kể đến bạn Bình Minh đến từ Sơn La. Vừa ngồi vào bàn học, bạn ấy vừa thở dài: "Không biết bao giờ mình mới thoát cảnh học sml nữa đây"
Được biết, đây đã là 9 tiếng liền tù tì bạn nam sinh này ngồi trước đống bài vở. Ngay cả lúc ăn trưa, bố mẹ còn phải "serve" tận nơi bằng cách để thức ăn vào khay rồi mang vào phòng. Bình Minh chia sẻ, chỉ có thế thì cậu mới kịp ôn lại toàn bộ kiến thức đã học.
"Mình học nhiều dạng bài lắm, nhưng có phải dạng nào cũng nhớ đâu. Nên tranh thủ ôn qua được lượt nào hay lượt đấy, biết đâu lúc thi trúng vào, thà không biết hẳn, chứ từng làm qua dạng đấy rồi mà không nhớ cách làm thì ức chế lắm", Minh tâm sự.
Học hoài cũng mệt chứ, nếu như người khác chọn nghe nhạc hay nhắm mắt nghỉ ngơi thì Bình Minh lại chọn cách... ăn vặt cho đỡ stress Thường thì bạn ấy hay chuẩn bị sẵn vài thanh kẹo KitKat trên bàn học. Hỏi mới biết, KitKat không chỉ giúp Minh nạp năng lượng cho "cái bụng đói meo" mà quan trọng hơn, thông điệp ẩn sau những thanh KitKat còn giúp vực lại tinh thần cực mạnh.
Chuyện là KitKat trong tiếng Nhật có phát âm gần giống với "Kitto Katsu", nghĩa là "Bạn chắc chắn sẽ chiến thắng" đó! KitKat vì thế mà được Minh coi như "bestie" mang lại may mắn và động lực học tập tăng lên vù vù luôn
Đôi khi bạn ấy còn "ngắm nghía" bao bì xinh xỉu của KitKat phiên bản giới hạn mùa thi. Chỉ cần một chiếc smartphone, Minh đã có thể xem được cả loạt video "hologram 3D" chứa lời chúc xịn xò mà KitKat gửi tặng. Độ ngọt ngào của KitKat theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng quả thực là cách nạp năng lượng nhanh nhất cho hội sĩ tử 2k5 rồi!
Team "chillax" không lo nghĩ gì cả
Ngược lại với những bạn "cày cuốc" ở giai đoạn nước rút, vẫn có những sĩ tử giữ cho mình trạng thái thư giãn, vui chơi thoải mái. Bởi vì học cả năm vất vả rồi, mấy ngày cuối này cứ nghỉ ngơi để tâm trạng chill, nhồi nhét kiến thức giờ này cũng không vào đâu. Đặc biệt trong giai đoạn "căng như dây đàn" này, giữ sức khỏe tốt mới là quan trọng nhất!
Lan Anh là một học sinh ở Hà Nội. Năm nay bạn ấy dự thi vào ngành Kinh tế Đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương. Dù target vào trường "top đầu" cả nước, nhưng hiện tại bạn ấy vẫn giữ tâm lý thoải mái, tạm pause việc học để nghỉ ngơi "xả hơi" chờ ngày thi.
"Việc học là cả một quá trình, kiến thức không phải nhồi nhét trong một hai ngày được nên giai đoạn cuối này thay vì stress thì nên giữ tâm lý thoải mái, sức khỏe dồi dào. Mình đã cày cả năm vất vả rồi, mấy ngày cuối này cứ xả láng đi các bạn nhé", Lan Anh share.
Ngoài ra, một "chi nhánh" khác của "team chillax" này là vì đã trúng tuyển vào đại học bằng phương thức xét tuyển sớm, hoặc có học bổng du học rồi, nên kỳ thi sắp tới không có gì phải lo lắng cả
Chẳng hạn như bạn Bùi Minh Phương (học sinh Hà Nội), với loạt thành tích "xịn sò" như IELTS 8.0... bạn ấy đã trúng tuyển và giành học bổng một số trường. Do đó hiện tại, nữ sinh thảnh thơi hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa.
Team "tâm linh không đùa được đâu"
Các bạn học sinh theo "hệ tâm linh" có thể vẫn học bình thường, có thể nghỉ ngơi để thư giãn tinh thần, nhưng việc đi chùa, đi miếu cầu may hay lên mạng share "thần đá" "thần thìa"... là không thể thiếu!
Giữa trời nắng hơn 35 độ, Hà Anh vẫn quyết tâm đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may mắn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đi cùng Hà Anh là hội bạn thân. Dù học khác trường, nhưng các bạn đến đây với chung mục đích là cầu may mắn, hanh thông đường thi cử.
"Mình có mang đến đây máy tính, thước kẻ, bút mực... dự định sẽ mang vào phòng thi để xin may mắn. Không dừng lại ở đó, kiểu gì gần thi mình sẽ bảo mẹ nấu xôi đỗ, và kiêng cữ những món ăn 'đại kỵ' lúc thi cử", Hà Anh nói.
Tương tự, dù chưa đến kỳ thi nhưng Khánh Linh (Ninh Bình) đã chuẩn bị sẵn một chiếc thìa để mang vào phòng thi rồi. Bạn ấy tâm sự: "Thấy anh chị khóa trước thi năm ngoái có mang thìa theo và toàn đỗ đạt cao, thôi thì mình là hậu bối cứ làm theo những gì anh chị truyền đạt thôi"
Sau tất cả, dù thuộc team nào thì cũng chắc chắn một điều là các sĩ tử đã cực kỳ cố gắng và nỗ lực rồi. Giờ chỉ cần chuẩn bị 100% tinh thần tự tin, bình tĩnh nữa là các bạn sẵn sàng "combat" một cách tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới rồi đó! Fighting nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn