Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa gây sốt khi xuất hiện tại chương trình "Cơ hội cho ai" với tuyên bố làm việc... 0 đồng để xây 5 điểm trường vùng cao. Plot twist đỉnh nhất năm luôn!
Mở màn chương trình, Kỳ Duyên khiến cả dàn sếp và MC Thành Trung "sốc váng" khi bước ra với vai trò ứng viên tìm cơ hội hợp tác. Một người đã 2 lần đăng quang cuộc thi Hoa hậu lớn, đang hot hit trong lĩnh vực thời trang, fitness, giờ lại đến show tìm việc – ai ngờ được đúng không nè!
Bước vào vòng chinh phục, ứng viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải chứng minh năng lực bản thân xứng đáng với số tiền kỳ vọng. Với thử thách tranh biện về chủ đề: "Nhân sự có ngoại hình đẹp dễ được quản lý ưu ái hơn", Kỳ Duyên đã thẳng thắn đồng tình hoàn toàn với quan điểm này.
Cô cho rằng việc đánh giá nhân sự không chỉ dựa vào năng lực, bởi người có ngoại hình đẹp cũng phải cố gắng cực nhiều: "Để em có được như ngày hôm nay, sau 10 năm, em đăng quang 2 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất cả nước, em cũng phải trải qua rất nhiều sự khổ luyện. Em nghĩ rằng, tất cả mọi cô gái có ngoại hình, bản thân họ cũng đã phải nỗ lực rất nhiều". Real talk!
Miss Universe Vietnam 2024 nói thêm: "Những người quản lý hay giám đốc cấp cao nên công nhận điều đó và dành cho họ sự ưu ái. Tuy nhiên, là một nhân sự tốt, nếu cô gái đó mà có sự tổng hợp, cả ngoại hình đẹp, tư duy tốt, trí tuệ tốt, thì điều đó là tuyệt vời nhất".
Kết thúc phần chinh phục, Kỳ Duyên nhận được 4 đèn xanh, riêng sếp Lan bấm đèn cơ hội vàng để thể hiện sự trân trọng và ngưỡng mộ. Xịn sò quá đi mất!
Nhưng đỉnh điểm là đây nè: Kỳ Duyên công khai mức thu nhập kỳ vọng là... 0 đồng! Không phải lỗi đánh máy đâu nha. Cô giải thích sẽ không nhận đồng nào cho bản thân mà dùng toàn bộ số tiền các sếp offer để hiện thực hóa dự án xây dựng 5 điểm trường cho học sinh vùng cao khó khăn. Nghĩa cử này đỉnh thật sự!
Nguyễn Cao Kỳ Duyên tâm sự: "Em luôn đề cao việc giáo dục cụ thể hơn là việc học. Bởi vì, chúng ta đều biết rằng, để có được một con đường phát triển bền vững và lâu dài thì chỉ có thể là học và giáo dục. Tính đến nay, em đã có 10 năm hoạt động ở trong lĩnh vực của mình. Bởi vì những câu chuyện tuổi trẻ từ quá khứ và bởi vì em không thể đối mặt với những áp lực mà em đang mang trên vai, nên em đã phải tạm dừng việc học đại học khi đang học năm thứ ba tại trường ĐH Ngoại thương".
Nàng hậu còn hứa luôn: "Đến bây giờ, em luôn suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Một lời hứa nữa của em khi mà em đến với chương trình và mong muốn có thể cùng 5 sếp ở đây xây dựng được 5 ngôi trường cho tất cả các em nhỏ vùng cao, đó chính là em sẽ tiếp tục việc học đại học của em, sau khi em tốt nghiệp đại học xong em sẽ tiếp tục học lên cao học".
Nguồn: svvn.tienphong.vn