Trước cái chết, tất cả đều im lặng: Sống phút nào hưởng phút đó, đừng cật lực làm chỉ để có... 'ngôi mộ' đẹp ✨

CrushNgotReal

New member
90650a7a55e00d061b34.jpg


"Nếu còn thời gian, hãy ở bên con nhiều hơn, lấy tiền mua xe tặng ba mẹ đôi giày, đừng cày cuốc chỉ để có biệt thự hay đồ xa xỉ, vì chỉ cần ở cạnh người mình yêu, dù chỗ nhỏ như lỗ kim cũng ấm áp hạnh phúc lắm rồi."

01

Hồi trước mình mua cho nội cả thùng táo, shipper hơi bạo lực nên góc thùng bị móp, vài quả táo dập nát luôn, nước chảy lênh láng.

Nhà mình bảo nội đừng ăn mấy quả đó, không tốt cho sức khỏe đâu, nhưng nội tuổi già thói quen tiết kiệm "khắc trong xương", không nỡ vứt đi, nội bảo:

"Chỉ hỏng chút xíu thôi mà? Nội cắt phần hỏng đi là ăn được rồi."

Cẩn thận dùng dao gọt phần thối, nội vẫn nhâm nhi phần còn lại cực kỳ ngon lành.

Không ngờ hôm sau, thùng táo tốt lành lại có thêm mấy quả bị hỏng tương tự, nội vẫn làm y chang, cắt phần xấu đi rồi ăn phần còn lại.

Cuối cùng, cả thùng táo đến quả cuối, nội chỉ toàn cắt phần hư, chẳng được ăn trọn vẹn quả nào cả

Nhà mình khuyên nội ăn những quả tốt nhất trước đi, nội lại đáp:

"Nội muốn giữ cái tốt nhất để sau. Các cháu nghĩ xem, táo hỏng chút mà không ăn ngay, để đến lúc hỏng hết cả quả, phí của giời phải không?"

Mọi người nhìn nhau, im bặt luôn.

Giống cuộc sống vậy đó, luôn đầy biến số không ai đoán trước được, chẳng biết phút giây hạnh phúc trước mắt có phải là phút cuối cùng không.

Ai cũng bảo phải trân trọng những gì trước mắt, nhưng lại quên mất rằng những phút giây đang nắm giữ còn đáng trân trọng hơn nhiều?

c1a9a5fc912b19c589b4.png


02

Có một nữ tiến sĩ 32 tuổi du học về trong "nhật ký những tháng ngày ung thư" từng viết:

"Sức khỏe thực sự quan trọng vô cùng, đứng trước ranh giới sinh tử, bạn sẽ nhận ra mọi thứ như OT liên tục (thức khuya lâu = tự sát chậm), đè nặng bản thân, mua nhà xe hơi... tất cả đều trở nên phù phiếm vô cùng.

Nếu còn thời gian, hãy ở bên con nhiều hơn, lấy tiền mua xe tặng ba mẹ đôi giày, đừng cày cuốc chỉ để có biệt thự hay đồ xa xỉ, vì chỉ cần ở cạnh người mình yêu, dù chỗ nhỏ như lỗ kim cũng ấm áp hạnh phúc lắm rồi."

Đoạn tâm sự tưởng như bình thường ấy lại chạm đến trái tim biết bao người.

Cô ấy dùng chính cuộc đời mình nhắc nhở chúng ta rằng:

Nắm chắc những gì hiện tại, yêu thương bản thân, chú ý rèn luyện sức khỏe, đừng để cuộc đời sau này chìm trong vũng hối tiếc.

Giá trị của tiền bạc ở cách sử dụng, vị ngon của cà phê cũng ngon ở nhiệt độ của nó.

Không ai dự đoán được tương lai, biết đâu một ngày nào đó bạn đột ngột rời khỏi thế gian này, để lại đầy rẫy việc dang dở chưa kịp hoàn thành.

Cách duy nhất để điều đó không xảy ra là sống trọn vẹn từng ngày đang sống, để mỗi phút giây trôi qua không mang tên tiếc nuối

Học cách trân trọng những năm tháng còn tồn tại trên đời này, ăn những gì thích, làm những việc muốn làm, xem những thứ muốn biết, hưởng thụ hiện tại, để mỗi ngày trôi qua đều đáng sống theo cách riêng của nó.

03

cc617e2f27f45063d4aa.jpg


Còn nhớ nhà văn Mạc Ngôn từng kể một câu chuyện:

"Vợ bạn học của ông sau khi mất, một lần ông ấy dọn dẹp đồ cũ, chợt phát hiện chiếc khăn lụa tơ tằm mua ở cửa hàng cao cấp khi du lịch New York.

Đó là chiếc khăn vô cùng thanh lịch, bà ấy yêu thích cực kỳ, nhưng ngày thường không nỡ dùng, luôn nghĩ sẽ để dịp đặc biệt mới choàng.

Thế nhưng, cuối cùng chiếc khăn vẫn còn nguyên nhãn mác, người vợ ấy chưa được choàng lần nào."

Đừng để thứ quý giá chờ đến ngày đặc biệt mới dùng, vì mỗi ngày bạn sống đều là một ngày đặc biệt ✨

Đúng vậy, đừng mãi khi trời mưa mới trân trọng những ngày nắng, hay đến khi tóc bạc mới muốn sống lại tuổi thơ.

Đời người có hạn, có nhiều thứ, chỉ khi sắp mất đi rồi mới ý thức được nó quan trọng thế nào, nên đừng bao giờ để thứ quý giá nhất lưu giữ đến tận cùng.

Vì đợi khi có thời gian, có lẽ chẳng còn tâm trạng để làm, đến lúc có tâm trạng thì đột nhiên phát hiện tất cả đã quá muộn

Trong tiểu thuyết của tác giả Sâm Sơn Đạo từng có câu:

"Mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta đều là những ngày có hạn, không cách nào quay lại, nên đừng bao giờ để tuổi tác trở thành lý do khiến bản thân ngần ngại hay lười biếng, chỉ cần nỗ lực hết mình, sống trọn vẹn với cuộc sống này, bạn mới có thể nếm trọn hương vị của nó.

Học cách yêu thương vô điều kiện tất cả mọi người xung quanh, vì chúng ta đâu biết được ngày mai liệu có được gặp lại họ?"

Hãy sống trọn vẹn với những phút giây dù chỉ còn một hơi thở. Hay giống như Nikolai Ostrovsky, nhà văn quân đội nổi tiếng Liên Xô đã từng nói:

"Cái quý nhất của con người là sự sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top