Trước 30 Chưa Phải Tết bị "lời nguyền" kiểm duyệt, nhìn lại những phim Việt "xui xẻo" chưa chiếu đã vào kho

MamLemon99

New member
a0034512916047064b8c.jpg


Nghe tin đồn 30 Chưa Phải Tết có thể bay màu vì kiểm duyệt, khán giả Việt lại ùa vào hội group nhớ về những bộ phim "số nhọ" năm xưa

30 Chưa Phải Tết là một trong ba phim Việt được "chơi lớn" về mặt hình ảnh, dự kiến ra mắt mùa Tết Canh Tý năm nay, cùng với Đôi Mắt Âm Dương và Gái Già Lắm Chiêu 3. Tên phim thì "Tết lắm rồi", cast toàn gương mặt "cười tự động" như Trường Giang, Mạc Văn Khoa, NSND Hồng Vân, Tấn Beo, Phương Thanh, ca sĩ Đức Phúc... nhưng đạo diễn Quang Huy lại khẳng định đây KHÔNG phải phim hài để câu view kiểu "cười cho có" đâu nha!

43e1dcffe2d822d1a9f2.jpg


425d84732c488d5bb005.jpg


6395c701b3da02a4e526.jpg


Phim thuộc thể loại vòng lặp thời gian (time loop) - thứ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử phim Việt luôn, kết hợp với câu chuyện tình cha con siêu cảm động. Thế mà gần đây lại dính phốt tin đồn không được ra rạp vì vấn đề kiểm duyệt. Thực hư thế nào thì vẫn chưa rõ, lý do cụ thể là gì cũng chưa ai hé răng. Nhưng nhân dịp này, ae mình lại được phen "flashback" về những bộ phim "xui xẻo", chưa kịp ra rạp đã phải nằm kho hoặc bị cắt xén tơi tả

1. Bụi Đời Chợ Lớn

Phải kể ngay đến case cấm chiếu gây bão năm xưa: Bụi Đời Chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn. Với thành tích "xịn xò" từ Dòng Máu Anh Hùng và Để Mai Tính, Bụi Đời Chợ Lớn được hype cực mạnh vì thuộc thể loại hành động mà lại gần gũi với đời sống người Việt mình. Thế nhưng, phim đã mãi mãi không thấy mặt ở rạp với lý do từ Cục Điện ảnh là "không phản ánh đúng thực tế xã hội"

fc02c70c138032366cbe.jpg


4fe81258cc00104ce309.jpg


Quyết định này đã tạo nên drama khủng từ netizen và ekip làm phim. Sau đó, phim bất ngờ bị leak tràn lan trên mạng nhưng chất lượng tệ không tả xiết, chưa có kĩ xảo gì cả, lại càng gây thêm tranh cãi. Hai phe đấu nhau "sml" nhưng cuối cùng phim vẫn... cấm chiếu nguyên xi

Teaser trailer "Bụi Đời Chợ Lớn"

2. Bẫy Cấp 3 và Rừng Xác Sống

Hai phim này không gây ồn ào như Bụi Đời Chợ Lớn nên info cấm chiếu cũng không hot lắm, lý do cũng mơ hồ luôn. Đoán mò là cả hai phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt (cha đẻ của Hai Phượng đó nha) có nhiều cảnh máu me và "nóng" quá so với mặt bằng chung lúc đó.

631f1c6d56b450cbf07d.jpg


3409079a3942c147652d.jpg


Dù không được chú ý lắm nhưng một phim kinh dị slasher (thể loại cuồng sát, đẫm máu - Bẫy Cấp 3), một phim về zombie (Rừng Xác Sống) đều là "món độc" của phim Việt mà! Thế nên giới làm phim vẫn thấy tiếc "hùi hụi". Lê Văn Kiệt cũng không phải dạng vừa đâu, Hai Phượng đã "cân" cả trường quốc tế và mang về cả tá thành tích. Đủ thấy tay nghề và tầm nhìn của anh xịn cỡ nào rồi đúng không?



Sau đó anh ra mắt Nữ Đại Gia - một phim có chủ đề khá mới mẻ, theo xu hướng nữ quyền vừa chớm nở trên thế giới lúc bấy giờ. Tuy nhiên phim dời lịch "muôn thuở" mới được ra rạp và có tin đồn phải cắt xén, chỉnh sửa liên tục. Có lẽ vì thế mà phiên bản công chiếu bị "đầu voi đuôi chuột", lủng lẳng không rõ ràng, xem xong toàn bị "ức"

3. Thiên Linh Cái

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top