Tất cả tai họa bắt đầu từ một tờ vé số!
Năm 1999, chị Tonda Dickerson đang làm việc ở một nhà hàng tại bang Alabama, Mỹ thì được một vị khách tặng vé số thay vì tiền tip. Plot twist là tấm vé này trúng độc đắc luôn với giải thưởng 10 triệu USD! Tonda mừng rơn nghỉ việc ngay, lên kế hoạch sống cuộc đời mới chill chill.
Ban đầu, chị không nhận một lần mà chia nhỏ, mỗi tháng nhận 375.000 USD trong 30 năm. Nghe thì pro lắm nhưng mà... mọi kế hoạch sau đó như tan thành mây khói vì tờ vé độc đắc này chỉ mang đến toàn drama và đau khổ cho chị thôi!
Đồng nghiệp kiện chia tiền, drama căng đét!
Khi biết tin Tonda ăn được "trời rơi bánh" 10 triệu đô, lũ đồng nghiệp ở nhà hàng liền kiện chị yêu cầu chia đều tiền! Lý do là họ từng có thỏa thuận bằng miệng là tiền tip phải chia đều cho nhau. Suốt 1 tháng sau đó, chị tốn bao nhiêu tiền để hầu tòa, và tòa án địa phương còn xử chị chỉ được giữ 3 triệu USD, còn lại phải chia cho nhân viên nhà hàng.
Tonda không chịu nên kháng cáo lên tòa án tối cao Alabama và cuối cùng được giữ lại toàn bộ số tiền. Ít ra cũng thắng một trận!
Chưa hết đâu! Chính vị khách tặng vé số cho Tonda cũng quay lại kiện chị vì cho rằng chị hứa sẽ tặng ổng xe tải nếu trúng thưởng. May là ổng thua kiện vì không có bằng chứng gì hết. Phù!
Chồng cũ bắt cóc đòi tiền chuộc - kinh hoàng tột độ!
Một thời gian sau, chị lại gặp rắc rối cực lớn khi chồng cũ cầm súng đến bắt cóc đòi tiền chuộc! Nhưng trong lúc chống cự, chị đã cướp được khẩu súng và bắn chồng cũ bị thương. Lại phải ra tòa nữa rồi... May mắn là tòa xử chị vô tội vì đây là hành vi tự vệ chính đáng.
Giờ vẫn phải đi làm thuê dù từng có 10 triệu đô!
Tonda đã thành lập công ty ở Florida để quản lý số tiền độc đắc giống như cách các gia đình giàu có thường làm. Chị chỉ giữ 49% cổ phần, còn 51% chia cho người nhà.
Nhưng drama vẫn chưa buông tha chị! 12 năm sau kể từ tháng 3/1999 - lúc trúng số, Tonda bỗng nhận được quyết định truy thu 1,2 triệu USD tiền thuế chuyển nhượng. Aduh!
Nguồn: soha.vn