Elkan Baggott vừa có động thái gây sốc khi xóa sạch tên Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khỏi bio Instagram cá nhân Hành động này được hiểu là anh chàng trung vệ gốc Anh đang muốn "dứt áo ra đi" với bóng đá xứ vạn đảo luôn rồi!
Trước giờ, cái tên PSSI vẫn được Baggott list kê ngay ngắn trong bio Instagram, nằm cạnh các CLB anh từng khoác áo như Bristol City, Ipswich Towns hay Gillingham đấy nhé.
Ở phần giới thiệu đội tuyển quốc gia, PSSI còn được Baggott ghi một cách trân trọng trong tiểu sử, như minh chứng anh từng thi đấu cho các cấp độ ĐTQG Indonesia. Nhưng mà chắc vì liên tục bị gạch tên khỏi danh sách triệu tập gần đây, rồi còn hứng gạch đá từ netizen nữa nên Baggott đã "nóng mắt" làm liều thế này
Elkan Baggott trở thành tâm điểm tranh cãi giữa CLB chủ quản và ĐTQG Indonesia từ tháng 3/2024. Sau đó, anh bị loại khỏi danh sách dự VCK U23 châu Á.
Đến trận play-off dự Olympic Paris, lúc U23 Indonesia đang thiếu trung vệ trầm trọng thì Baggott lại được gọi lên một lần nữa.
Nhưng plot twist là vì trận này không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA nên Bristol City - CLB chủ quản của Baggott - đã cứng rắn từ chối thả người Trung vệ 21 tuổi cũng im re không có động thái gì, khiến HLV Shin Tae-yong quyết định loại sạch anh khỏi danh sách tập trung tháng 6 tới luôn.
Không chỉ thế, Baggott còn phải hứng chịu làn sóng công kích từ NHM Indonesia. Họ kéo vào trang cá nhân tấn công, chỉ trích cực gắt cầu thủ gốc Anh này. Có lẽ chịu không nổi áp lực, Baggott đã quyết định xóa tên "PSSI" khỏi bio, như một cách ngầm tuyên bố không muốn khoác áo ĐTQG Indonesia nữa
Thực ra thì Indonesia cũng không cần Baggott lắm rồi, vì ở vị trí trung vệ họ đã có 2 cái tên xịn hơn là Jay Idzes và Justin Hubner, cộng thêm Jordi Amat giàu kinh nghiệm và Nathan Tjoe-A-On sẵn sàng đá trung vệ khi cần thiết.
Nguồn: soha.vn
Trước giờ, cái tên PSSI vẫn được Baggott list kê ngay ngắn trong bio Instagram, nằm cạnh các CLB anh từng khoác áo như Bristol City, Ipswich Towns hay Gillingham đấy nhé.
Ở phần giới thiệu đội tuyển quốc gia, PSSI còn được Baggott ghi một cách trân trọng trong tiểu sử, như minh chứng anh từng thi đấu cho các cấp độ ĐTQG Indonesia. Nhưng mà chắc vì liên tục bị gạch tên khỏi danh sách triệu tập gần đây, rồi còn hứng gạch đá từ netizen nữa nên Baggott đã "nóng mắt" làm liều thế này
Elkan Baggott trở thành tâm điểm tranh cãi giữa CLB chủ quản và ĐTQG Indonesia từ tháng 3/2024. Sau đó, anh bị loại khỏi danh sách dự VCK U23 châu Á.
Đến trận play-off dự Olympic Paris, lúc U23 Indonesia đang thiếu trung vệ trầm trọng thì Baggott lại được gọi lên một lần nữa.
Nhưng plot twist là vì trận này không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA nên Bristol City - CLB chủ quản của Baggott - đã cứng rắn từ chối thả người Trung vệ 21 tuổi cũng im re không có động thái gì, khiến HLV Shin Tae-yong quyết định loại sạch anh khỏi danh sách tập trung tháng 6 tới luôn.
Không chỉ thế, Baggott còn phải hứng chịu làn sóng công kích từ NHM Indonesia. Họ kéo vào trang cá nhân tấn công, chỉ trích cực gắt cầu thủ gốc Anh này. Có lẽ chịu không nổi áp lực, Baggott đã quyết định xóa tên "PSSI" khỏi bio, như một cách ngầm tuyên bố không muốn khoác áo ĐTQG Indonesia nữa
Thực ra thì Indonesia cũng không cần Baggott lắm rồi, vì ở vị trí trung vệ họ đã có 2 cái tên xịn hơn là Jay Idzes và Justin Hubner, cộng thêm Jordi Amat giàu kinh nghiệm và Nathan Tjoe-A-On sẵn sàng đá trung vệ khi cần thiết.
Nguồn: soha.vn