XuLili5029
New member
Tối 3/2 vừa rồi, drama căng đét tại tứ kết Asian Cup 2023 khi tuyển Nhật Bản "toang" 1-2 trước Iran Và plot twist nằm ở phút bù giờ thứ 5 - đúng kiểu phim Hàn luôn - khi trung vệ Ko Itakura vô tình tặng quà penalty cho đối phương ngay trong vòng cấm.
Sau trận đấu, Itakura - chàng cầu thủ được định giá tới 15 triệu euro (tầm 395 tỷ đồng) đã không kìm được cảm xúc. Anh chàng thẳng thắn nhận hết trách nhiệm về mình theo kiểu "all my fault" luôn á.
"Em cảm thấy có lỗi lắm. Biết bao nhiêu fan đã đến ủng hộ đội tuyển Nhật Bản hôm nay mà em lại là nguyên nhân của trận thua. Em nghĩ nếu em làm tốt hơn thì Nhật Bản có thể thắng. Em xin lỗi thật sự" - Itakura nghẹn ngào chia sẻ.
"Nhật Bản thi đấu không tệ chút nào nhưng chúng em lại thua ở phút cuối cùng. Em chưa bao giờ mắc lỗi khiến đội nhà thua kiểu này. Em không xứng đáng được ra sân cho tuyển Nhật Bản đâu. Rõ ràng là đội thua vì lỗi của em rồi"
Nguyên nhân là do anh chàng phán đoán hơi "lú" trong vòng cấm, dẫn đến pha ngáng chân sai sai với Hossein Kanaanizadegan. Nhưng cũng phải công nhận thái độ học hỏi của Itakura, anh xem đây là bài học để trưởng thành hơn.
"Em đã ăn thẻ vàng từ hiệp 1, nên càng về sau càng khó phòng ngự hơn" - Itakura giải thích thêm. "Em không để ý thấy cầu thủ Iran băng lên nên đã phạm lỗi. Em phải review lại bản thân thật kỹ sau sai lầm này".
Sau khi kết thúc hành trình tại Asian Cup 2023, Itakura sẽ bay thẳng sang Đức để quay lại tập luyện cùng CLB Borussia Mönchengladbach. Hy vọng anh chàng sẽ sớm lấy lại tinh thần nhé!
Nguồn: kenh14.vn