Trung tướng Phạm Tuân bay vào Sài Gòn gặp gỡ sinh viên ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Câu chuyện huyền thoại của người Việt đầu tiên bay vào vũ trụ

ae80085e03ec481f2518.webp


Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), các bạn sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) đã có một buổi gặp gỡ cực kỳ ý nghĩa với Trung tướng Phạm Tuân ️✨ Từ những chiến công vang dội thời chống Mỹ, bác đã chia sẻ những câu chuyện siêu xúc động về giá trị của hòa bình mà chúng ta đang được hưởng!

Chương trình "Đoàn ta tiếp bước tiên phong" do Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức, với sự góp mặt đặc biệt của Trung tướng Phạm Tuân. Cuộc trò chuyện giữa bác và các bạn đoàn viên, thanh niên của trường đã gợi lại những năm tháng hào hùng, khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc

7c896f0fab3900915ddb.jpg


Để tham dự buổi tọa đàm này, Trung tướng Phạm Tuân đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM (dedication level: 100 đấy các bạn ơi! ). Tại đây, các bạn sinh viên được nghe tận tai những câu chuyện huyền thoại về hành trình tuổi trẻ bay vào vũ trụ của bác. Tuổi trẻ của bác gắn liền với những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước. Những câu chuyện này đã giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với lịch sử và tương lai của Tổ quốc

463956365205ffb646dd.jpg


78a2e0a6886b414e8369.jpg


Phải kể đến hành trình đầy cảm xúc của đồng chí Bùi Hoàng Anh Thư - Phó Bí thư Chi bộ 3, người đã trực tiếp từ TP.HCM bay ra Hà Nội để gửi lời mời đến Trung tướng Phạm Tuân. Về hành trình này, Anh Thư chia sẻ: "Sự kiện chính là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại năng động. Hình ảnh bác Phạm Tuân là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần 'tiếp bước tiên phong'. Thanh niên trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nhận thức được rằng, để có được hòa bình hôm nay, thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu, từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị đó"

a69aab3332d5500de10e.jpg


Khoảnh khắc xúc động nhất chương trình: khi ca khúc Nối vòng tay lớn vang lên, Trung tướng Phạm Tuân đã trao "Ngọn đuốc tượng trưng" - một cuốn sách có chữ ký đến đại diện sinh viên tiêu biểu. Quyển sách này chính là biểu tượng cho sự nối tiếp giữa các thế hệ ✨

Fun fact về Trung tướng Phạm Tuân mà các bạn nên biết: Vào đêm 27-12-1972, bác đã bắn rơi một chiếc B-52 của Mỹ, trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn (legendary move! ). Với thành tích này, ngày 3-9-1973, Thượng úy Biên đội trưởng Phạm Tuân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Bác không chỉ là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ mà còn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm thế kỷ 20

2ecbf426e841af74219b.jpg


ebe7d5bacc7f08509ba1.jpg


c77b617dad869914c3a8.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top