Điện Thái Hòa - cái tên nghe đã thấy sang chảnh rồi đúng không nè! Ngày xưa vua Gia Long cho xây năm 1805 ở khu Đại Cung môn, sau đó đến năm 1833 vua Minh Mạng lại "chơi lớn" dời công trình về vị trí hiện tại, cách chỗ cũ tầm 45m về hướng Tây Bắc luôn.
Đây chính là nơi đặt ngai vàng của hoàng đế, nơi các ông vua triều Nguyễn ngồi họp triều và giải quyết mọi việc quốc gia đại sự nhé. Kiểu như văn phòng làm việc phiên bản hoàng gia ấy mà
Tháng 4/2022, Điện Thái Hòa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắt tay vào trùng tu với kinh phí "khủng" 128 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Ban đầu dự kiến xong vào tháng 8/2025, nhưng may sao mọi thứ diễn ra suôn sẻ nên chỉ sau gần 3 năm đã hoàn thành, chính thức mở cửa lại vào ngày 23/11/2024 - đúng dịp ngày Di sản văn hóa Việt Nam luôn!
Mình có hàng loạt ảnh ghi lại quá trình "đại tu" Điện Thái Hòa nè - công trình sắp tròn 220 tuổi vào năm 2025 đây này! Ảnh được lấy từ báo Thừa Thiên Huế online nhé:
Phần ngoại thất được đại tu gần như toàn bộ luôn nha!
Bộ khung gỗ của điện nhìn cực chắc chắn
So sánh màu ngói sau khi trùng tu với hiện vật gốc - nhìn tươi hẳn ra!
Hoàn thiện chi tiết rồng trên nóc điện - từng đường nét đều cầu kỳ lắm đó
Công đoạn "chốt hạ" làm đẹp ở các ô hộc pháp lam
Bức hoành phi "Thái Hòa Điện" được treo lại đúng vị trí sau khi trùng tu xong
Lấy dấu và tạo hình từ bản quét ở hiện vật gốc - tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ!
Đặc biệt phải kể đến ngai vàng của hoàng đế được đưa về lại vị trí ban đầu. Lúc trùng tu, ngai vàng được cất giữ cẩn thận trong Lầu Ngũ Phụng. Fun fact: năm 2015, chiếc ngai vàng này đã được nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia đấy!
Nguồn: tinhte.vn