Không thể ra phố đu đưa náo nhiệt như mọi năm, Trung Thu năm nay hội gen Z quyết định "phá cỗ" tại gia theo cách cực kỳ sáng tạo: Tự tay làm bánh, làm đèn lồng handmade và thêu thùa. Vừa vui vừa nghệ, lại còn ý nghĩa nữa chứ!
Biến rác thành đồ chơi xịn xò
Nhớ lại Trung Thu ngày xưa, chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (ở Hải Phòng) cảm thấy tuy giản dị nhưng vui vô cùng. Năm nay vì dịch bệnh, phố xá vắng tanh không còn cảnh rực rỡ đèn lồng như trước. Thế là gia đình chị quyết định tự làm đèn lồng từ... phế liệu luôn!
"Đèn lồng là món đồ tái chế mà mình thích nhất vì nó gợi nhớ tuổi thơ. Hơn nữa, chai nhựa và túi ni lông khó phân hủy lắm, nên mình tìm cách kéo dài vòng đời của chúng", chị Hoa chia sẻ.
Được làm đồ chơi handmade tặng con, chị cũng "vui lây" khi thấy các bé thích mê chiếc đèn lồng độc lạ này. Từ khi "mở mang đầu óc" về tái chế, chị Hoa càng đam mê hơn, quyết tâm lan tóa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng, nhất là giới trẻ.
Còn Nguyễn Thị Anh Thư (sinh viên năm 3 khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) thì được ở nhà đón Trung Thu cùng gia đình. Thấy nhiều CLB kêu gọi làm lồng đèn, hát hay vẽ tranh để quyên góp cho trẻ em, Thư không chần chừ mà hưởng ứng ngay: "Đây là lần đầu mình thử tài khéo léo, lại được nhớ về tuổi thơ khi chị làm lồng đèn tự chế để nộp dự thi. Mong là có thể truyền năng lượng tích cực cho mọi người nữa!"
Thư tận dụng bìa carton từ thùng mì và giấy nháp nhiều màu còn thừa từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chỉ cần cắt, dán, vẽ vài nét đơn giản, bạn ấy đã có ngay chiếc đèn lồng mang style riêng. Thư tặng luôn cho hai cháu nhỏ ở nhà để cùng vui Tết, giúp các em hiểu giá trị của những món quà "tinh thần" chứ không cần đồ chơi đắt tiền.
"Lúc làm xong, mình hào hứng tắt điện trong nhà, đốt nến test thử rồi lẩm bẩm mấy bài hát Trung Thu. Thấy ánh nến lập loè, hình con thỏ với ông trăng thành công, mình sướng như được quay về tuổi thơ, muốn rước đèn cùng bạn bè từ đầu ngõ đến cuối xóm luôn á!", Thư kể hào hứng. ️
Tận dụng nguyên liệu sẵn có, sáng tạo không giới hạn
Thấy bánh wagashi (bánh truyền thống Nhật Bản) có cách ăn giống bánh Trung Thu, chị Nguyễn Thị Nguyệt Trúc (ở TP.HCM) liền tận dụng nguyên liệu có sẵn trong nhà để làm tặng người thân và bạn bè.
Chị Trúc cho hay, nguyên liệu chính là các loại đậu, không chất bảo quản. Mỗi chiếc bánh được tạo hình thủ công 100% bằng cách cắt, tỉa, nắn. Chị mất khoảng 8-10 phút để hoàn thành một chiếc bánh, tùy độ phức tạp của hoa văn. Hoa anh đào, trái đào, hoa cúc... là những họa tiết thanh tao theo văn hóa Nhật mà chị chọn khắc họa. Màu sắc bắt mắt cũng là điểm nhấn đặc biệt của loại bánh này nên chị rất chú trọng đấy!
Thành phẩm là những chiếc bánh gói trọn tình cảm và sự tỉ mỉ của chị Trúc, khiến ai nhận được cũng hạnh phúc lắm. Còn với chị, làm bánh là cách giải stress công việc và cân bằng cuộc sống mỗi ngày.
Trần Thị Thủy Tiên (sống ở Hà Nội) thì mang không khí Trung Thu ấm cúng về nhà bằng cách thêu hình đầu lân. Chỉ với vài thứ như miếng vải đỏ, bó chỉ cũ..., bạn ấy đã tạo ra sản phẩm đầu lân thêu tay cực đẹp. Đúng chuẩn vibe Trung Thu, đầu lân của Tiên có đủ màu rực rỡ: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen.
"Mình muốn gửi gắm không khí ngày Rằm tháng Tám cho con và các bạn nhỏ trong lớp hướng dẫn nên cố gắng thiết kế hình đầu lân vừa truyền thống, vừa vui vẻ đáng yêu chứ không quá 'dữ dằn'", Tiên kể.
Nguồn: svvn.tienphong.vn