Chiếc xe 45 chỗ của đội mình liên tục "lắc lư" trên những cung đường ngoằn nghèo của quốc lộ 4A nối Lạng Sơn – Cao Bằng. Quẹo trái, rồi phải, rồi lại trái... những con dốc gắt kinh hoàng khiến nhiều thành viên trong đoàn chịu không nổi luôn Thậm chí có người từng trải qua sóng gió Trường Sa cũng phải cảm giác muốn "ói" nữa là.
Riêng mình thì mang theo ánh mắt đầy lo âu của bà cụ già gặp lúc chờ khám bệnh – ánh mắt ấy như động lực thúc đẩy mình tiếp tục hành trình đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên này.
Từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, con đường đèo chạy xuyên qua những thung lũng xanh mướt, có mấy ngôi nhà mái ngói âm dương nép mình giữa dãy núi đá – cảnh đẹp thật đấy nhưng mệt quá nên mọi người chỉ mong đến nơi thôi Hôm nay Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE) đang trên hành trình cùng Hội thầy thuốc trẻ đi khám bệnh miễn phí hậu Covid cho bà con ở Cao Bằng nè.
Giữa những khúc cua đèo, nhìn những dãy núi hiểm trở, con đường ngoằn ngoèo này mình chợt nghĩ: hèn chi nhà Mạc xưa có thể hùng cứ một phương để đối đầu với nhà Lê trong thời loạn lạc. Con đường từ Lạng Sơn lên Cao Bằng tuy mặt đường đã được làm đẹp và chỉ dài 125km nhưng xe mất hơn 3 tiếng mới đến nơi Đường đi khó khăn là một lý do khiến kinh tế kém phát triển, đến nay Cao Bằng vẫn là một trong những tỉnh nhận trợ cấp ngân sách từ Trung ương nhiều nhất và đến 2020 vẫn còn đến 22,07% hộ nghèo.
Trước khi khởi hành, cả đoàn đã hiểu rõ vấn đề: kinh tế khó khăn, đường xa xôi chính là rào cản lớn khiến bà con khó tiếp cận y tế. Vì thế anh chị em trong đoàn động viên nhau cố gắng xin được nhiều thuốc men, quần áo, bánh kẹo... nhất có thể để mang đến cho bà con Cao Bằng.
Do lịch trình dày đặc nên chương trình được lên chi tiết đến từng phút luôn á, quả thật là bận rộn cực kỳ
Các bác sĩ trẻ, thành viên Quỹ cùng với đoàn viên thanh niên Cao Bằng xếp hàng chuyền tay nhau từng thùng thuốc, từng thùng vật tư y tế, rồi chia thành từng phần cho bệnh nhân để chuẩn bị sẵn sàng Việc vừa xong thì lại vội vàng lên xe, ăn tối nhanh rồi di chuyển cho kịp tham dự đêm Hội Trung thu cùng các cháu nhỏ tại trung tâm thành phố. May quá chương trình diễn ra đúng ngày Trung thu nên được chứng kiến một ngày trung thu phố núi cực kỳ đặc sắc luôn
Ngày hôm sau, sự kiện chính – Khám bệnh miễn phí cho bà con hậu Covid được tổ chức tại một xã ngoại thành. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đoàn vẫn "choáng" vì số lượng bà con đến xếp hàng chờ khám đông nghẹt Mọi người vội vã chia nhau mỗi người một việc. Thành viên Quỹ và đoàn viên Cao Bằng xung phong làm công tác đón tiếp để các bác sĩ tập trung khám bệnh và phát thuốc. Các bác sĩ chia nhau ra đến 20 bàn khám để bà con đỡ phải chờ lâu.
Trong lúc các bác sĩ tập trung khám bệnh ngoài sân nhà văn hóa xã thì bên trong, các chương trình khác cũng diễn ra song song. Các bác sĩ giảng dạy cho đoàn viên thanh niên và học sinh địa phương về phòng chống đuối nước và sơ cứu. Rồi ngay sau đó hướng dẫn các em rửa tay với "vũ điệu rửa tay" siêu cute Ngoài sân, các túi thuốc được phát ra nhanh chóng, số lượng bệnh nhân và thuốc phát ra liên tục được cập nhật: 100, 200, 250, 300...
Giữa không khí hối hả ấy, mình vô tình nghe được một câu chuyện khiến tim như nghẹn lại. Một thành viên Quỹ làm nhiệm vụ đón tiếp hỏi chuyện một cậu thanh niên đến khám – cao lớn nhưng nhìn có vẻ ốm yếu và chậm chạp. Cậu lúng túng khi được hỏi tên để ghi vào sổ khám bệnh, đến tên mình cũng không nhớ Bà con xung quanh cho biết cậu bị ảnh hưởng chất độc Da cam – ông cậu tham gia chiến tranh, chất độc quái ác ấy đến đời cậu mới phát tác. Cậu chia sẻ năm nay đã 22 tuổi rồi nhưng chưa có điều kiện khám chữa bệnh, nghe tin có đoàn bác sĩ đến nên ra để khám. Người hỏi chuyện nghe đến đây nghẹn lời, vội vàng ghi thông tin để cậu nhanh được khám...
Nghe câu chuyện này, mình suy nghĩ mãi về hành trình của đoàn. Chương trình khám chữa bệnh miễn phí này là sáng kiến từ chuyến thăm Trường Sa của một số thành viên Quỹ hỗ trợ phát triển Thanh niên vào tháng 5/2022. Lúc đó nhiều đại diện từ các đơn vị, các tỉnh khác nhau có ý tưởng chung tay làm điều gì đó tốt đẹp. Tuy nhiên, từ ý tưởng ban đầu sẽ chỉ là ý tưởng nếu không có sự giúp đỡ của rất nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân.
Chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ nhà tài trợ Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, lãnh đạo các bệnh viện, cơ quan chính quyền các tỉnh, đoàn thanh niên và địa phương, các nhà thuốc, các cá nhân... và còn rất nhiều nữa không kể hết
Tuy nhiên dù đã rất cố gắng, với số lượng 450 bệnh nhân mà đoàn đã khám và phát thuốc hôm nay cũng chỉ như hạt cát giữa đại dương mênh mông thôi...
Ngày cuối ở Cao Bằng, trời đổ mưa to nhưng đúng lúc đoàn tranh thủ lên thăm thác Bản Giốc thì trời... tạnh mưa luôn Cả đoàn leo lên thắp hương tại ngôi chùa Trúc Lâm Bản Giốc – một ngôi chùa nhỏ bé nhưng kiến trúc thân thương ngay biên cương Tổ quốc. Có người trong đoàn từng thắp hương ở chùa Trường Sa giờ lại xúc động được thắp hương nơi địa đầu biên giới.
Xe tạm biệt Cao Bằng, quay về Hà Nội. Con đường ngoằn ngoèo giờ như ngắn hơn, mọi người yên lặng như đang chìm trong những suy tư nào đó. Mình nghĩ rằng mỗi thành viên, mỗi bác sĩ trẻ sau chuyến đi này đều có những trải nghiệm bổ ích mang về, biết đâu từ đây mỗi người sẽ có những hành động, chương trình thiết thực tương tự
Riêng mình thì mang theo ánh mắt đầy lo âu của bà cụ già gặp lúc chờ khám bệnh – ánh mắt ấy như động lực thúc đẩy mình tiếp tục hành trình đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên
Nguồn: svvn.tienphong.vn