CrushQuocDan
New member
Trung thu đáng lẽ là dịp các bé được vui chơi thoải mái, đôi mắt sáng long lanh háo hức phá cỗ, xem lân... Nhưng với những em nhỏ ở xóm trọ nghèo và các bệnh nhi đang chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, Trung thu của các em lại cần được quan tâm nhiều hơn rất nhiều
Thay vì được dạo chơi trên phố, xem múa lân hay phá cỗ cùng hội bạn thân, các em nhỏ ở Khoa Gan Mật - Bệnh viện Nhi Trung ương lại phải dành phần lớn thời gian nằm viện, chiến đấu với căn bệnh Teo đường mật bẩm sinh.
Năm này qua năm khác, cứ đến dịp Trung thu, các em lại phải chịu đựng nỗi đau từ bệnh tật, với những mũi tiêm và thuốc hóa trị...
Khác hẳn với không khí Trung thu náo nhiệt ngoài phố phường, Trung thu tại Khoa Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương lại diễn ra rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Các gia đình cùng nhau hỏi thăm sức khỏe con em và gửi lời chúc các cháu mau vượt qua nỗi đau bệnh tật
Bệnh viện và các gia đình đã chuẩn bị công tác tổ chức Trung thu rất kỹ lưỡng. Tất cả đều mong muốn mang đến một chút niềm vui nhỏ cho các em.
Tuy nhiên vẫn có những em bé phải nằm một chỗ vì không thể rời khỏi dây truyền dịch
BS.TS Nguyễn Phạm Anh Hoa, Trưởng Khoa Gan Mật - Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ rằng hằng năm bệnh viện đều tổ chức đêm hội trăng rằm Trung thu. Chỉ khác là mỗi năm trôi qua, một số gương mặt rạng rỡ, một số tiếng cười trong trẻo lại không còn ở bên nữa...
Nguồn: kenh14.vn