Trung Thu đặc biệt giữa mùa dịch: Khi tình yêu thương vượt qua mọi khoảng cách

9dd513053d8ce714e1eb.webp


446381fdf032be401657.jpg


"Mẹ ơi, nay con có sữa uống rồi!" – Câu nói ngây thơ của em bé 4 tuổi này nghe mà xúc động quá đi thôi Đó là khoảnh khắc đáng yêu khi em nhận được quà từ Hội Tình nguyện "Gió yêu thương". Và đây chỉ là một trong vô vàn hoạt động Trung Thu ý nghĩa dành cho các bé giữa mùa dịch khó khăn này.

Câu khẩu hiệu xịn sò: "Cuốn phiền muộn, mang chân thành, cùng sẻ chia"

Do tình hình dịch căng đét nên chương trình thường niên "Trăng yêu thương" của Hội Tình nguyện "Gió yêu thương" không thể tổ chức như mọi năm. Nhưng không sao, thay vào đó các anh chị trong Hội đã gửi tặng những phần quà Trung Thu gồm bánh quy, bánh Trung Thu, sữa và đèn lồng xinh xẻo, kèm theo các nhu yếu phẩm khác cho những gia đình khó khăn có con nhỏ. Tất cả chỉ vì mong các em được đón Tết Trung Thu trọn vẹn dù đang giữa mùa dịch ✨

Chị Trần Thị Thu (sinh năm 1994, sống tại Q. Tân Bình, TP. HCM, Trưởng ban Nhân sự của "Gió yêu thương") cho biết, chương trình phát quà Trung Thu diễn ra từ ngày 14/9/2021, đến thời điểm đó đã trao được gần 150 phần quà rồi nha. Nhìn gương mặt rạng rỡ của các bé khi cầm lồng đèn trên tay, Thu và mọi người trong nhóm cũng vui lây luôn. "Năm nay, chúng mình không làm được chương trình rước đèn như các năm trước cho mấy bé, nhưng có chiếc bánh nho nhỏ và lồng đèn như vậy còn hơn là các bé không có gì", Thu chia sẻ.

b92c59a6a7a926b24690.jpg


Đợt dịch này, "Gió yêu thương" còn kết hợp với CLB Truyền thông - MC nhí, Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên cùng tổ chức hoạt động "San sẻ yêu thương" để hỗ trợ bà con khó khăn tại Sài Gòn. Suốt gần hai tháng qua, hơn 1.800 phần nhu yếu phẩm gồm gạo, đường, hạt nêm... đã được Thu và các thành viên trao tận tay những người cần. Respect quá đi!

dd7f193dd0667adec961.jpg


376a21e5bfeeece2aa22.jpg


Càng đi nhiều nơi, Thu càng thấy có bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Hiện tại, tám tình nguyện viên của Hội đang cùng nhau làm việc hết mình để thực hiện trọn vẹn câu khẩu hiệu của "Gió yêu thương": "Cuốn phiền muộn, mang chân thành, cùng sẻ chia".

Mang niềm vui đến các "chiến binh nhí"

Chị Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1987, sống tại Q. Bình Thạnh, TP. HCM) muốn mang đến một Trung Thu ấm áp cho trẻ em là F0, để các em có động lực chiến thắng dịch bệnh. Từ đầu mùa dịch, Hân đã tích cực support đội ngũ y bác sĩ ở các bệnh viện dã chiến nên biết rõ hoàn cảnh các "F0 nhí" tại đây. "Những hình ảnh, tin tức về các em luôn khiến mình xúc động. Vì vậy, mình và mọi người chung nhóm thiện nguyện quyết định làm gì đó thật ý nghĩa cho các em trong ngày đặc biệt này", Hân bày tỏ.

eb9838dbf52b42c4a821.jpg


Biết được khó khăn chung về kinh tế trong giai đoạn này, chị chỉ dám kêu gọi tài trợ từ những hội nhóm doanh nghiệp thân thiết thôi. Nhưng bằng sự nỗ lực hết sức mình, Hân và team đã vận chuyển, gửi tặng 1.000 phần quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 5, Bệnh viện dã chiến Q. 12 và một số khu cách ly khác tại TP. HCM. Mỗi phần quà gồm bánh Trung Thu, sữa, kẹo và lồng đèn, chứa đựng tình yêu thương ấm áp và động lực mạnh mẽ để các em nhanh chóng hồi phục sức khỏe

719876eacf9b3f16fbeb.jpg


"Sáu ông sao" bừng niềm vui SOS

Trong hai ngày 18, 19/9/2021, các bạn sinh viên năm hai lớp D, chuyên ngành Y Đa khoa, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM đã tổ chức chương trình Trung Thu siêu ý nghĩa nhằm động viên tinh thần các em nhỏ tại làng SOS Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các bạn thực hiện một trong hai hoạt động là thu âm bài hát hoặc vẽ tranh kèm lời chúc tốt đẹp tặng các em. Cuối cùng, quỹ Đoàn - Hội sẽ trích số tiền hai triệu đồng cùng hơn 100 món quà "tinh thần" để gửi đến làng trẻ em SOS Bến Tre.

c32a44a9e8f7acc35cef.jpg


Bạn Lê Mỹ Tú (Trưởng Ban Tổ chức) cho biết, việc tổ chức chương trình trong thời gian dịch bệnh là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, động lực khiến Tú và các bạn không bao giờ bỏ cuộc chính là nụ cười của các em nhỏ. Như Tú chia sẻ: "Nụ cười trẻ em có thể thắp sáng thế giới". Câu này nghe mà tan chảy hết cả



Khi tham gia chương trình, bạn Nguyễn Phúc Vinh bày tỏ: "Chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn là niềm vui cho bản thân mình, khi nhận được lời khen từ mọi người về những tác phẩm của mình". Còn đối với Trần Thị Bích Phương, hoạt động "tinh thần" này góp phần mang đến một Trung Thu ý nghĩa cho các em, dù không có múa lân hay rước đèn ông sao như thường lệ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top