VoiDethuong4800
New member
Những ngày Trung thu sắp về, trong khi các bạn trẻ thành phố đang hào hứng chuẩn bị đón tết thì các em nhỏ vùng rốn lũ Thanh Hóa chỉ mong có đủ cơm ăn mỗi ngày thôi
Hơn nửa tháng trôi qua kể từ cơn lũ kinh hoàng, nhưng hậu quả nó để lại cho người dân Quảng Phú, Xuân Châu, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) vẫn còn đó. Những ngôi làng vẫn hoang tàn, hàng trăm ha mía, lúa hoa màu chết trắng. Cuộc sống sau lũ khó khăn vô cùng, cơm áo gạo tiền đã trở thành nỗi trăn trở lớn nhất của người dân.
Trong khi trẻ em phố thị đang hào hứng đi mua đèn lồng, bánh trung thu, quần áo mới thì các em nhỏ ở đây thậm chí còn chẳng dám mơ đến một mâm cỗ no đủ, vài chiếc bánh hay đèn ông sao đơn giản
Tại xã Xuân Châu, nhiều con đường vẫn còn nhầy nhụa bùn đất, những mảng tường đổ nát chưa kịp sửa sang khiến không gian càng thêm hoang tàn. Anh Nguyễn Đức Vạn, xã Xuân Châu bùi ngùi: "Lũ cuốn đi hết rồi, mọi năm còn tạo điều kiện sắm tết cho mấy đứa nhỏ cho có lệ nhưng năm nay chắc là không có gì. Cũng thương mấy đứa nhỏ nhưng biết làm sao được".
Cháu Vân Anh, 5 tuổi, xã Xuân Châu khoe: "Cháu còn giữ cái đèn trung thu năm ngoái, năm nay mẹ không có tiền mua cho cháu nên cháu dùng lại. Nó vẫn còn mới lắm ạ". Nghe mà xót xa quá đi
Cận kề ngày Tết Trung thu, nhưng ở đây người lớn vẫn tất bật với ruộng vườn, lo cơm áo gạo tiền. Còn lũ trẻ? Chúng chỉ biết ước mơ chứ không dám vòi vĩnh gì cả.
Các em dường như cũng quen rồi, nên gần như dửng dưng khi nói về Tết Trung thu. Trung thu đến rồi đi, không chờ đợi cũng không hy vọng...
Khi được hỏi có đi chơi đâu không, lũ trẻ chừng 5, 6 tuổi chỉ tròn xoe mắt ngơ ngác. Trung thu với các em vùng quê nghèo dường như vẫn là điều gì đó lạ lẫm và "xa xỉ" lắm
Chị Phạm Thị Thắm, thôn 9, Quảng Phú cho biết: "Mọi năm cũng mua cho mấy đứa nhỏ vài gói bánh hay kẹo, đúng là cũng chẳng đáng là bao nhưng năm nay lũ về, tài sản trong nhà, lúa, mía mất trắng hết, giờ gạo cũng không có mà ăn thì nói gì đến sắm trung thu cho các cháu. May mà còn có các nhà hảo tâm giúp đỡ nhân dân chứ không chúng tôi không biết sống thế nào".
Trong cái nắng gay gắt giữa trưa, hai chị em Lê Thị Lệ (học sinh lớp 3) và Lê Văn Vọng (học sinh lớp 1), trường tiểu học Quảng Phú vẫn phải giang nắng giúp mẹ phơi rơm. Đôi chân trần lấm đất, người gầy khô, đen nhẻm, cô bé Lệ quệt ngang những giọt mồ hôi trên trán chia sẻ: "Mai mới đến trung thu nhưng chắc mẹ không mua bánh cho đâu. Còn phải để tiền mua gạo nữa".
Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào trường mầm non Đá Lát, cách trung tâm UBND xã Quảng Phú 7km - ngôi trường tồi tàn nằm chênh vênh trên một quả đồi, nơi có những ánh mắt ngây thơ đang ê a tập hát. Không khỏi ứa nước mắt khi nhìn các cháu trong căn nhà ẩm thấp, lũ lụt đã làm hư hỏng hết tất cả đồ chơi cũng như đồ dùng học tập
Những cháu học tại đây hầu hết là con của các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi hỏi Tết Trung thu bố mẹ có mua quà cho không thì các cháu đều lắc đầu, đôi mắt thơ ngây tỏ vẻ ngơ ngác đến tội nghiệp.
Khi hỏi thích gì trong ngày Tết Trung thu thì các cháu đều trả lời thích có đèn ông sao, thích có bánh trung thu, thích được đi chơi. Cô bé Nguyễn Thị Yến Nhi, 5 tuổi còn thỏ thẻ: "Cháu thích được như các bạn ở trên ti vi, hôm qua cháu xem ti vi thấy các bạn có quần áo đẹp, được đi chơi nhưng tết trung thu nhà cháu chỉ được ông Châu (ông xóm trưởng - PV) cho gạo thôi".
Cô Tạ Thị Oanh, Hiệu trưởng trường mầm non xã Quảng Phú tâm sự: "Xã Quảng Phú là một xã miền núi của huyện Thọ Xuân, bình thường đời sống của bà con nhân dân cũng đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng đợt lũ lịch sử vừa qua đã cuốn trôi tất cả khiến cho đời sống của người dân nơi đây càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vì thế mà việc sắm Tết Trung thu cho các cháu còn nhiều hạn hẹp".
"Hôm qua trường cũng đã kết hợp với chính quyền địa phương cùng một số đoàn hảo tâm tổ chức tết trung thu cho các cháu. Nói là tổ chức Tết Trung thu cho 'oai' nhưng thực ra là mua một số bánh kẹo để các cháu được ngồi lại, vui chơi cùng nhau để các cháu nhớ về cái ngày của mình".
Ông Lê Bá Lộc, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết: "Mặc dù sau cơn lũ còn nhiều việc cần phải làm, nhưng xã, các cấp các ngành cũng không thể quên được ngày của các cháu nhỏ. Địa phương cũng đã trích số tiền 3-5.000đ cho mỗi cháu rồi giao xuống cho các chi đoàn tổ chức trung thu cho các cháu để các cháu phần nào đỡ tủi thân, bớt thiệt thòi".
Nguồn: soha.vn