Trung tâm văn hóa Russian House của Nga ở thủ đô Praha (Czech) vừa trải qua một đêm kinh hoàng khi bị tấn công bằng bom xăng vào tối 26/3 (giờ địa phương). Ơ kìa, ai dữ vậy trời!
Giám đốc Trung tâm - ông Igor Girenko - cho biết bọn tấn công đã ném bom xăng nhắm thẳng vào cửa sổ thư viện của tòa nhà. May quá chứ không là bay màu, vì trong 6 chai xăng ném vào thì có tới 3 chai... không nổ luôn! "Thật khó để tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nếu những kẻ vô nhân đạo này thành công" - ông Girenko chia sẻ, nghe mà thót tim!
Plot twist nè: ông Girenko nghĩ thời điểm này không phải ngẫu nhiên đâu, vì đúng ngày 26/3 họ có tổ chức sự kiện cuối của lễ hội Ngày Văn hóa Nga. Trùng hợp hay cố ý? Ông cũng cảm ơn team cảnh sát và lính cứu hỏa đã có mặt siêu nhanh, chỉ vài phút thôi.
"Chúng tôi tin rằng tội ác này sẽ không bị bỏ qua và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc và công bằng" - ông Girenko nhấn mạnh thêm.
Còn anh Pavel Shevtsov - Phó Giám đốc Cơ quan giao lưu văn hóa nhà nước Rossotrudnichestvo (đơn vị quản lý trung tâm) - thì cực gắt khi nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng đây là một "vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm Rossotrudnichestvo của chúng tôi, nhằm vào tài sản của Nga". Ông còn confirm luôn đây là vụ tấn công có kế hoạch và mục tiêu từ trước, không phải ai tức giận bất chợt làm liều đâu nha!
Theo ông Shevtsov, với sự backup của Đại sứ quán Nga, Rosssotrudnichestvo đang liên hệ với chính quyền địa phương để tìm ra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý cho bõ tức.
Bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - cũng lên án cực mạnh, gọi vụ tấn công này là "man rợ" trong tuyên bố với hãng thông tấn TASS.
Update mới nhất: Chính quyền Czech hôm 27/3 xác nhận đang điều tra vụ việc và cho biết nếu bắt được thủ phạm ném bom xăng thì có thể ăn tới 3 năm tù luôn đó! Nhưng mà... bọn họ đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi. 
Nguồn: soha.vn
Giám đốc Trung tâm - ông Igor Girenko - cho biết bọn tấn công đã ném bom xăng nhắm thẳng vào cửa sổ thư viện của tòa nhà. May quá chứ không là bay màu, vì trong 6 chai xăng ném vào thì có tới 3 chai... không nổ luôn! "Thật khó để tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nếu những kẻ vô nhân đạo này thành công" - ông Girenko chia sẻ, nghe mà thót tim!
Plot twist nè: ông Girenko nghĩ thời điểm này không phải ngẫu nhiên đâu, vì đúng ngày 26/3 họ có tổ chức sự kiện cuối của lễ hội Ngày Văn hóa Nga. Trùng hợp hay cố ý? Ông cũng cảm ơn team cảnh sát và lính cứu hỏa đã có mặt siêu nhanh, chỉ vài phút thôi.
"Chúng tôi tin rằng tội ác này sẽ không bị bỏ qua và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc và công bằng" - ông Girenko nhấn mạnh thêm.
Còn anh Pavel Shevtsov - Phó Giám đốc Cơ quan giao lưu văn hóa nhà nước Rossotrudnichestvo (đơn vị quản lý trung tâm) - thì cực gắt khi nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng đây là một "vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm Rossotrudnichestvo của chúng tôi, nhằm vào tài sản của Nga". Ông còn confirm luôn đây là vụ tấn công có kế hoạch và mục tiêu từ trước, không phải ai tức giận bất chợt làm liều đâu nha!
Theo ông Shevtsov, với sự backup của Đại sứ quán Nga, Rosssotrudnichestvo đang liên hệ với chính quyền địa phương để tìm ra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý cho bõ tức.
Bà Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - cũng lên án cực mạnh, gọi vụ tấn công này là "man rợ" trong tuyên bố với hãng thông tấn TASS.
Update mới nhất: Chính quyền Czech hôm 27/3 xác nhận đang điều tra vụ việc và cho biết nếu bắt được thủ phạm ném bom xăng thì có thể ăn tới 3 năm tù luôn đó! Nhưng mà... bọn họ đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi.
Nguồn: soha.vn