"Hội" này không chỉ được lực lượng chức năng trong tỉnh support, mà còn có cả đống tổ chức khác trong cả nước tìm đến góp sức nữa nhé!
Sau gần 30 năm làm việc trong lực lượng biên phòng, ông Nguyễn Thanh Tú (xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Một buổi sáng đầu năm 2013, lên núi phát nương trồng rừng thôi mà ông Tú bắt gặp cảnh "trời ơi đất hỡi" luôn!
Một bầy voọc gáy trắng đang chuyền cành ngay trước mắt ông! Vì trước đây từng được training nhận diện các loài động thực vật hoang dã nguy cấp theo Công ước CITES, nên ông Tú nhận ra chúng ngay. Voọc gáy trắng vốn chỉ sống ở rừng già, nên giây phút đó ông không tin vào mắt mình luôn, không ngờ lại gặp chúng ở một khối núi đá vôi nằm ngay sát khu dân cư.
Thấy ông Tú, chúng không hề sợ, mà còn như kiểu "con nọ bảo con kia", di chuyển gần đến chỗ ông để "xem xét" một hồi, rồi rủ nhau bỏ trốn! Cute phô mai que nha
Sau lần "làm quen" với "những người bạn" cực quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ, ông Tú nhiều lần quay lại, đi sâu vào khu vực này để tìm kiếm thêm các đàn voọc khác. Công sức không hề uổng phí, một mặt ông tìm thấy thêm nhiều đàn mới, một mặt ông phát hiện ra tình trạng voọc bị săn bắn trái phép. Thế là ông quyết định hành động luôn: tìm cách bảo vệ các đàn voọc.
"Tú Voọc", cái tên quen thuộc mà người dân giờ đây vẫn gọi ông, bắt đầu từ đấy.
Loài voọc đen gáy trắng, hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh, có tên khoa học là Trachypithecus hatinhensis, được phân loại vào nhóm IB - nhóm động vật cực kỳ quý hiếm và nguy cấp, theo Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới.
Vùng di sản thiên nhiên thế giới - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi tập trung chính của loài này tại Việt Nam, với khoảng 1.300 cá thể.
Ngoài ra còn khoảng 200 cá thể khác tại huyện Tuyên Hóa, chính là nơi mà ông "Tú Voọc" phát hiện và thành lập tổ bảo vệ, như trong câu chuyện này.
Ông "Tú Voọc" tự đặt ra cho mình nhiệm vụ là tuần tra và ngăn cản nếu phát hiện thấy ai đó định săn bắn voọc. Ông cũng nhiều lần tiếp xúc, vận động người dân xung quanh không săn bắt loài vật này. Thậm chí, với những đối tượng "chuyên nghiệp" quanh vùng, ông Tú chọn cách đóng vai người thu mua, bí mật ghi âm và quay video hành động săn bắt trái phép của họ. Sau đó, ông thông báo rằng mình có chứng cứ trong tay, nếu cần sẽ báo cho công an và kiểm lâm địa phương. Tài thật!
Ban đầu, người trong làng chưa hiểu chuyện, nói ông "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", "thừa hơi làm việc không đâu". Nhưng dần dần, sự kiên trì và thông tin của "Tú Voọc" cũng đem lại thành quả, người dân hiểu được săn voọc là vi phạm pháp luật, và bắt đầu có người quyết định đồng hành cùng ông. "Nhóm tự nguyện bảo tồn voọc gáy trắng" xã Thạch Hóa được hình thành luôn nha!
"Hội" tự nguyện bảo tồn voọc gáy trắng do ông Tú làm trưởng hội, hiện có 16 thành viên, bao quát vùng rừng núi rộng khoảng 500ha. Trong số này, có cả những người từng là thợ săn "khét tiếng" trong vùng như ông Hồng, ông Sửu.
Một ngày làm việc của các thành viên trong tổ bảo tồn gồm tuần tra và kết hợp với lao động sản xuất. Tổ giữ liên lạc chặt chẽ với các cán bộ kiểm lâm, công an xã, các xã viên trong các việc như: đi gỡ bẫy săn, cho đàn voọc uống nước, tuyên truyền người dân không săn bắt động vật hoang dã quý hiếm, và thuyết phục thêm nhiều người tăng ý thức chung tay bảo vệ chúng.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tú cho biết: "Công việc của tổ tự nguyện khá vất vả do diện tích khu bảo tồn rộng, đường đi lại khá nguy hiểm do là đường núi. Anh em trong nhóm đã từng xảy ra 4 tai nạn, trong đó 2 trường hợp bị gãy chân, nhưng vì là làm tự nguyện nên không có chế độ gì, hoàn toàn do gia đình tự chi trả", ông Tú chia sẻ.
Nhưng khó khăn nhất với công việc của ông Tú, có lẽ là phải đối mặt với những nhóm săn bắt trộm. "Họ thường xuyên sử dụng súng tự chế. Có người còn đi ô tô vào rừng săn trộm, khi bị phát hiện, họ nổ súng bỏ chạy. Ngoài ra, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nên thi thoảng vẫn xuất hiện tình trạng khai thác mật ong rừng gây cháy rừng, khá nguy hiểm", ông Tú nói. Nghe thôi đã thấy xót rồi
Từ ngày có "hội" của ông Tú, việc bảo vệ thảm thực vật của khu vực cũng được cải thiện, nguồn thức ăn cho voọc phong phú hơn, và tình trạng người dân chặt củi, khai thác gỗ, đá và săn bắn cũng đã giảm đáng kể.
Năm 2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp chính quyền địa phương xác định khu vực nhóm ông Tú bảo vệ có khoảng 10 đàn voọc gáy trắng với hơn 100 cá thể ở các xã: Thạch Hóa, Đồng Hóa và Thuận Hóa. Đến năm 2020, qua kiểm đếm bằng máy của Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) trực thuộc Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam thì đã có 22 đàn với 156 con.
Ông Tú cho biết: "Kể từ tháng 7 năm 2020, số cá thể voọc gáy trắng chưa được kiểm đếm lại. Nhưng theo tôi, hiện nay, số lượng voọc lên tới trên 200 cá thể, vì mới đây, tôi đã ghi lại được hình ảnh của 1 đàn 7 cá thể trưởng thành với 4 con non. Hầu như đàn nào cũng có con non, chúng đều sinh sản rất tốt…" Nghe mà mừng quá đi!
Để tăng cường thêm hành lang bảo vệ voọc và các loài vật khác, ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định phê duyệt bổ sung thêm 710 ha rừng đặc dụng trên địa bàn xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa) vào diện cấm khai thác khoáng sản, để bảo vệ khu vực sống cho quần thể voọc này và các loài động thực vật tự nhiên khác.
Qua thời gian, hoạt động của "hội" bảo vệ voọc huyện Tuyên Hóa đã "vang danh" vượt ra ngoài địa phận tỉnh Quảng Bình luôn nha!
Cụ thể, ngoài những chính sách và phối hợp của lực lượng chức năng trong tỉnh, "hội" còn nhận được sự hỗ trợ từ Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF Đà Nẵng), Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã WildAct và một số tổ chức phi chính phủ, để trang bị xăng xe đi lại, giày dép, quần áo và thiết bị giám sát.
Trong đó, phía WWF đã hỗ trợ nhóm lắp đặt nhiều bảng, biển báo với các nội dung cụ thể hóa được treo ở những nơi tập trung đông người qua lại, các trục đường giao thông, các tuyến đường xung quanh khu vực rừng có quần thể voọc gáy trắng sinh sống, trên đó là đều ghi số điện thoại của kiểm lâm và số đường dây nóng "hội" của ông Tú.
Nhóm cũng được Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) hỗ trợ nhiều trong về công cụ hoạt động, công tác tập huấn, vấn đề pháp lý, kỹ năng tuần tra, cứu thương cứu nạn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.
Nguồn: kenh14.vn
Sau gần 30 năm làm việc trong lực lượng biên phòng, ông Nguyễn Thanh Tú (xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Một buổi sáng đầu năm 2013, lên núi phát nương trồng rừng thôi mà ông Tú bắt gặp cảnh "trời ơi đất hỡi" luôn!
Một bầy voọc gáy trắng đang chuyền cành ngay trước mắt ông! Vì trước đây từng được training nhận diện các loài động thực vật hoang dã nguy cấp theo Công ước CITES, nên ông Tú nhận ra chúng ngay. Voọc gáy trắng vốn chỉ sống ở rừng già, nên giây phút đó ông không tin vào mắt mình luôn, không ngờ lại gặp chúng ở một khối núi đá vôi nằm ngay sát khu dân cư.
Thấy ông Tú, chúng không hề sợ, mà còn như kiểu "con nọ bảo con kia", di chuyển gần đến chỗ ông để "xem xét" một hồi, rồi rủ nhau bỏ trốn! Cute phô mai que nha
Sau lần "làm quen" với "những người bạn" cực quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ, ông Tú nhiều lần quay lại, đi sâu vào khu vực này để tìm kiếm thêm các đàn voọc khác. Công sức không hề uổng phí, một mặt ông tìm thấy thêm nhiều đàn mới, một mặt ông phát hiện ra tình trạng voọc bị săn bắn trái phép. Thế là ông quyết định hành động luôn: tìm cách bảo vệ các đàn voọc.
"Tú Voọc", cái tên quen thuộc mà người dân giờ đây vẫn gọi ông, bắt đầu từ đấy.
Loài voọc đen gáy trắng, hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh, có tên khoa học là Trachypithecus hatinhensis, được phân loại vào nhóm IB - nhóm động vật cực kỳ quý hiếm và nguy cấp, theo Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới.
Vùng di sản thiên nhiên thế giới - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi tập trung chính của loài này tại Việt Nam, với khoảng 1.300 cá thể.
Ngoài ra còn khoảng 200 cá thể khác tại huyện Tuyên Hóa, chính là nơi mà ông "Tú Voọc" phát hiện và thành lập tổ bảo vệ, như trong câu chuyện này.
Ông "Tú Voọc" tự đặt ra cho mình nhiệm vụ là tuần tra và ngăn cản nếu phát hiện thấy ai đó định săn bắn voọc. Ông cũng nhiều lần tiếp xúc, vận động người dân xung quanh không săn bắt loài vật này. Thậm chí, với những đối tượng "chuyên nghiệp" quanh vùng, ông Tú chọn cách đóng vai người thu mua, bí mật ghi âm và quay video hành động săn bắt trái phép của họ. Sau đó, ông thông báo rằng mình có chứng cứ trong tay, nếu cần sẽ báo cho công an và kiểm lâm địa phương. Tài thật!
Ban đầu, người trong làng chưa hiểu chuyện, nói ông "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", "thừa hơi làm việc không đâu". Nhưng dần dần, sự kiên trì và thông tin của "Tú Voọc" cũng đem lại thành quả, người dân hiểu được săn voọc là vi phạm pháp luật, và bắt đầu có người quyết định đồng hành cùng ông. "Nhóm tự nguyện bảo tồn voọc gáy trắng" xã Thạch Hóa được hình thành luôn nha!
"Hội" tự nguyện bảo tồn voọc gáy trắng do ông Tú làm trưởng hội, hiện có 16 thành viên, bao quát vùng rừng núi rộng khoảng 500ha. Trong số này, có cả những người từng là thợ săn "khét tiếng" trong vùng như ông Hồng, ông Sửu.
Một ngày làm việc của các thành viên trong tổ bảo tồn gồm tuần tra và kết hợp với lao động sản xuất. Tổ giữ liên lạc chặt chẽ với các cán bộ kiểm lâm, công an xã, các xã viên trong các việc như: đi gỡ bẫy săn, cho đàn voọc uống nước, tuyên truyền người dân không săn bắt động vật hoang dã quý hiếm, và thuyết phục thêm nhiều người tăng ý thức chung tay bảo vệ chúng.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tú cho biết: "Công việc của tổ tự nguyện khá vất vả do diện tích khu bảo tồn rộng, đường đi lại khá nguy hiểm do là đường núi. Anh em trong nhóm đã từng xảy ra 4 tai nạn, trong đó 2 trường hợp bị gãy chân, nhưng vì là làm tự nguyện nên không có chế độ gì, hoàn toàn do gia đình tự chi trả", ông Tú chia sẻ.
Nhưng khó khăn nhất với công việc của ông Tú, có lẽ là phải đối mặt với những nhóm săn bắt trộm. "Họ thường xuyên sử dụng súng tự chế. Có người còn đi ô tô vào rừng săn trộm, khi bị phát hiện, họ nổ súng bỏ chạy. Ngoài ra, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nên thi thoảng vẫn xuất hiện tình trạng khai thác mật ong rừng gây cháy rừng, khá nguy hiểm", ông Tú nói. Nghe thôi đã thấy xót rồi
Từ ngày có "hội" của ông Tú, việc bảo vệ thảm thực vật của khu vực cũng được cải thiện, nguồn thức ăn cho voọc phong phú hơn, và tình trạng người dân chặt củi, khai thác gỗ, đá và săn bắn cũng đã giảm đáng kể.
Năm 2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp chính quyền địa phương xác định khu vực nhóm ông Tú bảo vệ có khoảng 10 đàn voọc gáy trắng với hơn 100 cá thể ở các xã: Thạch Hóa, Đồng Hóa và Thuận Hóa. Đến năm 2020, qua kiểm đếm bằng máy của Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) trực thuộc Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam thì đã có 22 đàn với 156 con.
Ông Tú cho biết: "Kể từ tháng 7 năm 2020, số cá thể voọc gáy trắng chưa được kiểm đếm lại. Nhưng theo tôi, hiện nay, số lượng voọc lên tới trên 200 cá thể, vì mới đây, tôi đã ghi lại được hình ảnh của 1 đàn 7 cá thể trưởng thành với 4 con non. Hầu như đàn nào cũng có con non, chúng đều sinh sản rất tốt…" Nghe mà mừng quá đi!
Để tăng cường thêm hành lang bảo vệ voọc và các loài vật khác, ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định phê duyệt bổ sung thêm 710 ha rừng đặc dụng trên địa bàn xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa) vào diện cấm khai thác khoáng sản, để bảo vệ khu vực sống cho quần thể voọc này và các loài động thực vật tự nhiên khác.
Qua thời gian, hoạt động của "hội" bảo vệ voọc huyện Tuyên Hóa đã "vang danh" vượt ra ngoài địa phận tỉnh Quảng Bình luôn nha!
Cụ thể, ngoài những chính sách và phối hợp của lực lượng chức năng trong tỉnh, "hội" còn nhận được sự hỗ trợ từ Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF Đà Nẵng), Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã WildAct và một số tổ chức phi chính phủ, để trang bị xăng xe đi lại, giày dép, quần áo và thiết bị giám sát.
Trong đó, phía WWF đã hỗ trợ nhóm lắp đặt nhiều bảng, biển báo với các nội dung cụ thể hóa được treo ở những nơi tập trung đông người qua lại, các trục đường giao thông, các tuyến đường xung quanh khu vực rừng có quần thể voọc gáy trắng sinh sống, trên đó là đều ghi số điện thoại của kiểm lâm và số đường dây nóng "hội" của ông Tú.
Nhóm cũng được Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) hỗ trợ nhiều trong về công cụ hoạt động, công tác tập huấn, vấn đề pháp lý, kỹ năng tuần tra, cứu thương cứu nạn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.
Nguồn: kenh14.vn