Trung tá cảnh sát kinh tế bị chém đứt 2 ngón tay khi cứu người dân thoát côn đồ

c80f3618cbd055dd9d6a.jpg


Cứu người mà bị thương nặng, đây mới đúng là anh hùng thời đại!

Ngày 8/8, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) đã gửi báo cáo lên Giám đốc công an thành phố về vụ việc trung tá Nguyễn Văn Thanh bị thương nặng khi bảo vệ tính mạng một nam thanh niên.

Cụ thể, tối 5/8, trên đường về nhà ở đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, anh Ngô Bá Sáng (23 tuổi, công nhân xây dựng công trình Chi cục Thuế Sóc Sơn) đang đi đường thì bất ngờ bị 2 tên côn đồ dùng dao chém vào tay trái.

Dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng 2 thủ phạm vẫn quyết tâm truy đuổi không tha. Đúng lúc đó, trung tá Thanh đang đứng trước cửa nhà riêng thấy sự việc liền lao ra ngăn cản. Thế nhưng anh cũng bị chúng chém luôn rồi

Sau khi gây án, bọn hung thủ đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn thay, anh Sáng kịp chạy vào nhà trung tá Thanh nên thoát chết. Cả hai người bị thương sau đó được đưa vào viện Việt Đức cấp cứu ngay lập tức.

ed545e27d7a5ff8bc2db.jpg


Theo bác sĩ cho biết, trung tá Thanh bị chém đứt ngón tay trỏ và ngón tay giữa, đứt toàn bộ xương và gân 2 ngón tay luôn ấy chứ Phải mất tận 6 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật mới kết thúc.

Ngày 7/8, ông Ngô Bá Liêm - bố của nạn nhân Sáng xúc động chia sẻ rằng nếu hôm đó không có trung tá Thanh, con trai ông có thể đã bị côn đồ chém chết rồi.

"Anh ấy là người sinh ra con tôi một lần nữa", ông Liêm nghẹn ngào nói. Câu này nghe mà nước mắt còn rơi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top