Phim Hàn về công sở thường có 2 kiểu: hoặc là giả tưởng "bay bổng" hoặc là hiện thực "đắng lòng". Thế mà "Winning the Lottery Doesn't Mean Quitting Work" lại mix cả 2 kiểu này cực kỳ tài tình luôn nha!
Nhắc đến phim công sở Hàn Quốc, bạn sẽ thấy 2 mô-típ quen thuộc lắm rồi. Một là kiểu "anh hùng văn phòng" - nhân viên xuất sắc dám đấu trí với sếp, vạch trần mấy vụ tham nhũng, bất công trong công ty. Hai là kiểu "nhân viên cày cuốc thầm lặng" - cố gắng làm tốt việc của mình giữa mớ bòng bong nội bộ, mang đến sự đồng cảm và an ủi cho khán giả. Nói chung là chia 2 phe rõ rệt: "giả tưởng" và "hiện thực".
Thế mà series gốc 10 tập của TVING tên "Winning the Lottery Doesn't Mean Quitting Work" lại kết hợp 2 yếu tố này cực khéo! Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, bộ phim này đánh dấu lần đầu đạo diễn Yoon Young Bin làm phim truyền hình (trước đó ông từng làm phim điện ảnh "Gangneung" hay tên tiếng Anh là "Tomb of the River" đó).
Câu chuyện là về Eun Tae (Lee Jun Yuk) - một dân công sở bình thường đang "kiệt pin" vì cuộc sống tẻ nhạt. Từ công việc đến các mối quan hệ, mọi thứ đều... nhạt nhẽo hết sức. Rồi bỗng một ngày, anh trúng xổ số 1,3 tỷ won! Nghe to đùng nhưng thực tế số tiền này chẳng đủ mua căn nhà ở Seoul đâu nha. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định vẫn sống như cũ nhưng với tâm thế khác - giờ có "túi dự phòng" rồi mà!
Phim dùng việc trúng xổ số làm ẩn dụ để nói về ý nghĩa thực sự của công việc và giá trị của đồng nghiệp. Trúng số giờ không còn đủ đổi đời vì giá nhà "trên trời" rồi, nhưng vẫn là "chỗ dựa tinh thần" đấy! Eun Tae từ người bất lực tuân theo "luật rừng" công ty, giờ cảm thấy thỏa mãn với công việc và không còn cô đơn nhờ chia sẻ thẳng thắn với đồng nghiệp. Phim mang đến cảm giác thoải mái, đồng cảm và khơi gợi những câu hỏi thú vị cho dân văn phòng ngoài kia: "Liệu mình có thể sống như thế này dù không có số tiền đó?"; "Liệu có thể hạnh phúc qua công việc nếu mình dũng cảm hơn một chút?"...
Đạo diễn Yoon Young Bin (vừa viết kịch bản vừa chỉ đạo sản xuất luôn á) chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Tôi cảm thấy chúng ta đang sống trong thế giới mà việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và nỗ lực làm việc thường bị xem nhẹ. Chẳng phải việc cố gắng làm việc mà vẫn giữ được bản sắc riêng là điều rất lãng mạn sao? Đó chính là điều tôi muốn khắc họa".
Đúng là một góc nhìn mới mẻ về chốn công sở đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn