Trung Quốc xây đường cao tốc vòng tròn bao vây 3 nhà dân không chịu dời đi - Drama "nail house" đỉnh cao ️

68d5452346a25ba59b75.jpg


Không xong việc thuyết phục 3 hộ dân di dời, chính quyền Quảng Châu đã có cách xử lý "bá đạo" chưa từng thấy: xây luôn một vòng xuyến cao tốc bao vây xung quanh mấy căn nhà này. Kiểu gì cũng phải làm đường, không thương lượng được thì... vẽ vòng tròn thôi!

Ngày 25/1, báo chí Trung Quốc đưa tin chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã có một quyết định "vô tiền khoáng hậu" khi cho xây một đường cao tốc 4 làn xe bao vây 3 gia đình người Trung Quốc kiên quyết không chịu di dời, giải phóng mặt bằng để làm đường. Nhìn sơ đồ thôi đã thấy mắc cười rồi các bạn ơi!

Trước đó, lực lượng giải phóng mặt bằng thành phố Quảng Châu đã lên kế hoạch phá dỡ những ngôi nhà này để xây dựng một hệ thống đường kết nối giao thông trong thành phố với một đường hầm được xây dựng băng qua sông Châu Giang.

Tuy nhiên, ba hộ dân trên đã kiên quyết không chấp nhận số tiền bồi thường mà thành phố đưa ra và tuyên bố sẽ bám trụ đến cùng. Thái độ của họ rõ ràng: "Không move thì không move, đừng có mơ!"



Trước sự bất hợp tác của người dân, nhà thầu xây dựng đã quyết định xây một vòng xuyến hình tròn bao vây toàn bộ 3 ngôi nhà này. Không thỏa thuận được thì... làm theo kiểu "bạn ở giữa, tôi đi vòng" vậy!

Ngay sau khi hình ảnh về đường cao tốc bao vây ba căn nhà của dân được đưa lên mạng, nó đã thu hút nhiều luồng dư luận trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Drama căng đét, netizen Trung share ầm ầm luôn!

Chen Tong, một cư dân mạng Trung Quốc nói đùa rằng chính quyền Quảng Châu vô tình đã tạo cho ba hộ dân này một tầm nhìn "quá đẹp" với tuyến đường cao tốc 360 độ bao quanh. Nhìn ra cửa sổ toàn xe chạy vèo vèo, view độc nhất vô nhị luôn á!



Trong khi đó, một số người chỉ trích các hộ dân trên đã quá tham lam khi đòi chính quyền phải trả số tiền đền bù cao đến mức phi lý. Team "có chính quyền thì phải nghe lời" đây rồi!

Một người dùng Weibo viết: "Phần lớn người dân Trung Quốc làm theo chỉ đạo của chính quyền, nhưng một số người lại cho rằng mình là cá biệt. Cả dự án không thể bị ảnh hưởng bởi một vài cá nhân". Ý kiến cũng hợp lý ha, nhưng mà nhìn cái đường vòng tròn kia vẫn không nhịn được cười ‍♀️

Một tờ báo địa phương cho biết tuyến đường cao tốc này nối đường hầm Zhoutouzui qua sông Châu Giang với mạng lưới giao thông chính của thành phố.

Một quan chức địa phương cho biết chính quyền sẽ không tìm cách thuyết phục các hộ dân trên di dời nữa, và sẽ cho xây dựng hệ thống rào chắn bao quanh những căn nhà này. Kiểu "thôi kệ đi, làm rào chắn rồi mặc kệ" ý mà!



Tuy nhiên, quan chức này khẳng định chính quyền sẵn sàng lắng nghe nếu ba hộ dân trên thay đổi quyết định và chấp nhận mức giá đền bù ban đầu. Cửa vẫn còn mở, nếu đổi ý thì cứ nói nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top