Trung Quốc đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề giường bệnh sau khi hàng ngàn ca nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) được ghi nhận liên tục
Tính đến hiện tại, đã có hơn 31.000 người nhiễm virus 2019-nCoV rồi, hầu hết đều ở Trung Quốc. Bắc Kinh vừa mới đưa vào hoạt động hai bệnh viện được xây dựng với tốc độ ánh sáng là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn với 2.300 giường, nhưng số này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị.
Nhà chức trách Thành phố Vũ Hán – nơi virus 2019-nCoV bùng phát và lan rộng khắp Trung Quốc cùng hàng chục quốc gia khác - cho biết họ đang chuyển đổi các tòa nhà công cộng thành cơ sở y tế dã chiến để đối phó với dịch bệnh này.
Một quan chức cấp cao địa phương tiết lộ thành phố 11 triệu dân này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng. Khoảng 8.182 bệnh nhân đã nhập viện ở 28 bệnh viện với tổng số 8.254 giường bệnh. Ngoài ra, vật tư y tế cũng đang thiếu hụt nặng luôn
Bệnh nhân Liu Xiaohong, hiện bị cách ly tại một trung tâm tạm thời ở TP Vũ Hán, chia sẻ: "Họ đến và đo thân nhiệt của bạn mỗi sáng và tối. Tất cả những gì tôi hy vọng bây giờ là một chiếc giường trong bệnh viện nhưng không có".
Theo trang NPR, các bệnh viện ở TP Vũ Hán đang lâm vào tình trạng quá tải khi phải sàng lọc tất cả trường hợp mắc bệnh tiềm ẩn và điều trị cho số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.
Nhiều trường hợp được gửi đến khu vực cách ly tạm thời như khách sạn, phòng khám dã chiến... Ngay cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus 2019-nCoV cũng phải chờ để nhập viện, điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người khác nữa
Cư dân TP Vũ Hán Pan Yifei chia sẻ bà của mình đột ngột qua đời vì một căn bệnh giống như viêm phổi vào ngày 25-1 sau khi nhân viên y tế không thể xác nhận bà có bị nhiễm virus 2019-nCoV hay không vì trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh. Cha của Pan, ông Pan Bing, cũng được chẩn đoán nhiễm virus 2019-nCoV và đang chờ được đưa vào bệnh viện.
Nguồn: kenh14.vn