SocSky4463
New member
Các bác khoa học vừa phân tích mẫu vật mà tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc mang về từ Mặt Trăng và phát hiện một "suối nguồn sự sống" cực kỳ bất ngờ - nó "chảy" từ chính... Mặt Trời luôn!
Theo Science Alert, team khoa học do hai nhà địa hóa học Yuchen Xu và Heng-Ci Tian từ Học viện Khoa học Trung Quốc dẫn đầu đã tìm ra những chất hóa học đặc biệt từ 17 mẫu cát lấy ở vùng Oceanus Procellarum (tiếng Latin nghĩa là "Đại dương Bão tố") của Mặt Trăng đó.
Plot twist là tất cả mẫu vật này khác hẳn so với những mẫu ở vĩ độ thấp mà các tàu vũ trụ của Mỹ và Nga như Apollo hay Luna đã thu được trước đây. Mẫu của Hằng Nga-5 lấy từ vĩ độ trung bình, nơi có đá bazan núi lửa trẻ nhất của Mặt Trăng nha!
Dùng công nghệ quang phổ Raman và quang phổ tia X phân tán năng lượng xịn sò, các bác đã nghiên cứu thành phần hóa học của những hạt này và phát hiện tỉ lệ hydro rất cao, cùng với tỉ lệ đồng vị deuterium/hydro cực thấp. Và biết gì không? Các tỉ lệ này khớp hệt với những gì tìm thấy trong gió Mặt Trời luôn! ️
Điều này chứng tỏ nước trên Mặt Trăng không chỉ đến từ vật liệu Trái Đất ngày xưa (trước khi hai thiên thể tách ra) hay từ các tiểu hành tinh và sao chổi va chạm, mà còn có "công" của cả Mặt Trời nữa đấy!
Nghe có vẻ sci-fi nhưng đây là sự thật: các ion hydro từ gió Mặt Trời bay đến "đâm sầm" vào bề mặt Mặt Trăng, tương tác với oxit và khoáng chất, rồi liên kết với oxy bị đánh bật ra do va chạm. Kết quả là "Đại dương Bão tố" ở vĩ độ trung bình này giàu khoáng chất ngậm nước dạng regolith cực kỳ!
Các bác còn làm thí nghiệm mô phỏng trong phòng thí nghiệm về quá trình này và đã chứng minh được những tác động cổ đại cũng như xác nhận rằng Mặt Trăng hoàn toàn có khả năng giữ được nguồn nước quý giá đó. Xịn chưa!
Nguồn nước này là "báu vật" vô giá cho các cơ quan vũ trụ khắp thế giới đó nha, bởi nó sẽ cung cấp nguồn sống và nhiên liệu cho các sứ mệnh tương lai, kể cả các căn cứ Mặt Trăng mà nhiều cơ quan vũ trụ đã lên kế hoạch rồi. Tưởng tượng có nhà trên Mặt Trăng ấy, mơ ước thật!
Phát hiện này còn góp phần cho thấy thêm một cách mà "chiếc nôi sự sống" - nước - có thể đến được với các thiên thể trong vũ trụ. Một số nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng vệ tinh giàu nước của Trái Đất có thể đã từng sinh ra sự sống, nhưng rồi bị tuyệt chủng mất rồi. Hơi buồn nhỉ
Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học PNAS đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn