Trung Quốc vừa hứng động đất 5,1 độ Richter giữa lúc dịch bệnh virus corona và cúm gia cầm H5N1 đang căng như dây đàn

SuaTeen

New member
01f75e60b92bf0edf1b6.jpg


Ối giời ơi, chưa hết cái nọ đã đến cái kia! Vào lúc 0h05 sáng ngày 3/2, khi mọi người đang ngủ mê man thì bất ngờ động đất 5,1 độ Richter ập đến ở Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (phía Tây Nam Trung Quốc). Độ sâu chấn tiêu là 21km luôn nha các bạn ơi!

Theo People's Daily đưa tin, trận động đất này xảy ra vào tối muộn khi nhiều gia đình đang ngon giấc. Thành phố Thành Đô sau đó phải kích hoạt chế độ báo động khẩn cấp ngay lập tức. Hiện tại vẫn chưa rõ thiệt hại cụ thể ra sao, nhưng qua nhiều video người dân quay lại thì cảnh tượng khá là đáng sợ: sàn nhà, đèn treo trần rung lắc ầm ầm luôn á!

Căn phòng rung lắc dữ dội trong thời điểm xảy ra động đất

Điều đáng lo nhất là vụ động đất này xảy ra đúng thời điểm Trung Quốc đang căng mình chống dịch virus corona mới từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Chưa hết, mới đây còn phát hiện thêm ổ dịch cúm H5N1 ở tỉnh Hồ Nam (ngay cạnh Hồ Bắc nữa chứ). Úi giời, họa vô đơn chí mà!

Phải nói là tỉnh Tứ Xuyên này cũng khổ thật, nằm ở Tây Nam Trung Quốc và đã nhiều lần hứng chịu động đất mạnh rồi. Nhắc lại thôi mà cũng thấy ám ảnh: năm 2008 có trận động đất siêu khủng 7,8 độ Richter, cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người luôn...

(Theo People's Daily, Xinhua)

a452b2e58d46b39ac1ea.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top