Trung Quốc vừa flex luôn "Vạn Lý Trường Thành điện mặt trời" giữa sa mạc, nhìn mà choáng váng ⚡

f02ab7dc8341cec02e23.png


Ai bảo sa mạc chỉ có cát với nắng thì xem ngay màn "flex cơ bắp" của Trung Quốc này đi! Họ vừa chơi lớn, xây dựng một "bức tường" pin mặt trời khổng lồ ngay giữa sa mạc Gobi, trông y chang phiên bản hiện đại của Vạn Lý Trường Thành luôn á!

Dự án này nằm ở khu tự trị Nội Mông, nơi mà chỉ toàn cát với nắng gay gắt. Nhưng thay vì để đất hoang phí, Trung Quốc đã biến nó thành một trong những trang trại điện mặt trời lớn nhất thế giới. Nhìn từ trên cao xuống, hàng triệu tấm pin mặt trời được xếp thành hàng dài ngoằn ngoèo, trải dài hàng kilomet, sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời như một dải lụa khổng lồ vậy! ✨

Không chỉ đẹp mà còn "xịn xò" nữa nhé! Dự án này có công suất lên tới hàng nghìn megawatt, đủ cung cấp điện cho cả triệu hộ gia đình. Đây là một phần trong kế hoạch tham vọng của Trung Quốc nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.

Việc xây dựng ở sa mạc cũng có lý do cả đó! Vùng này có lượng nắng cực kỳ dồi dào (mặt trời chiếu gần như suốt năm ấy), đất đai rộng mà lại ít người ở, perfect luôn! Thêm nữa, Trung Quốc còn kết hợp trồng cây xanh xung quanh các tấm pin để chống sa mạc hóa, vừa phát điện vừa bảo vệ môi trường, killing two birds with one stone mà!

Dự án này không chỉ giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào than đá và năng lượng hóa thạch, mà còn cho thấy họ đang dẫn đầu trong cuộc đua năng lượng xanh toàn cầu. Nhiều chuyên gia nhận định đây là bước tiến vượt bậc trong việc khai thác năng lượng tái tạo ở những vùng đất khắc nghiệt.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top