Ủa tin được không? Ban tổ chức bên Trung Quốc vừa có động thái siêu lạ khiến cả đoàn Việt Nam mình phải "ngã ngửa" không hiểu gì hết
Nghe này, theo plan ban đầu thì môn solo Random vòng quần chiến sẽ được tổ chức vào chiều tối 12/5, xong mới đến lễ tổng kết trao giải buổi tối cùng ngày.
Nhưng mà drama là đây: tất cả game thủ Trung Quốc đã bị loại sạch rồi, nên giờ vòng quần chiến này thành "nội chiến" của team Việt Nam luôn Và chính vì lý do này nên phút 89, ban tổ chức bên Trung Quốc đổi kèo luôn.
Theo thông báo chính thức từ BTC, môn solo Random vòng quần chiến sẽ... KHÔNG diễn ra ở Hàng Châu nữa đâu nhé, mà về lại Việt Nam thi đấu tiếp á
Lý do mà BTC đưa ra cho quyết định khó hiểu này là vì... thiếu thời gian. Họ bảo thời gian để các game thủ Việt Nam mình đấu vòng quần chiến Random thì tự lo tự xoay xở lấy nha
Còn lễ tổng kết trao giải thì vẫn diễn ra bình thường vào tối 12/5, nhưng sẽ không có hạng mục solo Random nữa.
Nói thật, động thái phút chót này của phía Trung Quốc đã cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp rõ mồn một của ban tổ chức rồi đấy
Nhìn lại giải năm nay, phía họ sắp xếp lịch thi đấu khá kỳ cục khi các buổi đấu thường bắt đầu muộn (trưa hoặc đầu giờ chiều chứ không phải sáng sớm).
Hơn nữa, một số nội dung chung kết thi đấu sát giờ nhau quá, ảnh hưởng không ít đến phong độ của các game thủ. Điển hình là 2 nội dung chung kết 2v2 Shang và 3v3 Death Match diễn ra liền mạch không nghỉ luôn á.
Sau khi nhận được thông báo bất ngờ này, các game thủ Việt Nam mình đều shock hết sức
Đa số đều không ủng hộ quyết định này tí nào vì ai cũng muốn được tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng và giương cao chiếc cúp vô địch ngay trên đất Hàng Châu mà
Nguồn: soha.vn