Ối giồi ơi, drama lớn đây rồi! Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa thông báo tịch thu thẻ nhà báo của 3 ký giả thuộc tờ Wall Street Journal (WSJ) và... trục xuất luôn về Mỹ. Căng đét!
"Vào ngày 3-2, Wall Street Journal đã xuất bản bài báo của tác giả Walter Russell Mead có tiêu đề 'Trung Quốc - bệnh nhân thực sự của Châu Á'. Các biên tập đã sử dụng tiêu đề phân biệt chủng tộc, gây ra sự phẫn nộ và lên án từ người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế", ông Cảnh Sảng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo vào hôm 19-2.
Theo phía Trung Quốc thì họ đã bày tỏ sự phẫn nộ với WSJ rồi đó, còn yêu cầu tờ báo này phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề để đưa ra lời xin lỗi công khai và điều tra những người có trách nhiệm nữa. Khá gắt đấy nhé!
Ông Cảnh nhấn mạnh luôn là Bắc Kinh không hoan nghênh các hãng truyền thông cho phép nhà báo của mình đưa ra quan điểm phân biệt chủng tộc hay bôi nhọ Trung Quốc. Message rất rõ ràng rồi đó!
Sau đó, đại diện tờ WSJ là anh Jonathan Cheng cũng xác nhận luôn là 3 nhà báo liên quan đã bị yêu cầu rời khỏi Trung Quốc trong vòng 5 ngày. Thôi pack đồ thôi các bro ơi!
Nguồn: soha.vn