NhimBoy1758
New member
Ôi trời ơi, chuyện gì đây? Cảnh sát phải vào cuộc vì một địa điểm biểu diễn "nhạy cảm" mà khách hàng chính là... học sinh!
Tối 15/1, công an Anh Châu, huyện Lăng Thủy, Hải Nam (Trung Quốc) đã ập vào triệt phá một cơ sở tổ chức biểu diễn thoát y, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.
Nghe thì nói là "địa điểm ca múa" thôi, vé vào cửa chỉ 15 tệ (khoảng 50k VNĐ) một đêm - nghe rẻ ghê. Sân khấu thì sơ sài, chỉ có mấy tấm bạt che chắn lung tung, nhưng mà khán giả lại ùn ùn kéo đến mỗi tối
Điểm gây sốc nhất là thành phần khán giả phần lớn là học sinh cấp 2, cấp 3 lẫn với người lớn tuổi. Có phụ huynh đã shock nặng khi tận mắt chứng kiến con mình mỗi tối đến xem "ca nhạc" ở đây, rồi giật mình nhìn các vũ công trên sân khấu đang... không mảnh vải che thân luôn á
Các buổi diễn thường bắt đầu từ 10 giờ tối cho đến khuya, còn "diễn viên" toàn là các cô gái khoảng 20 tuổi. Khi bị hỏi tại sao làm nghề này, có người trả lời là đi làm thêm kiếm tiền tiêu Tết thôi. Theo điều tra, mức lương của các vũ nữ này là 1500 tệ/tháng (khoảng 5 triệu đồng).
Nguồn: soha.vn