Chị Shen Weigan, nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng trên đường Nanyang ở trung tâm Thượng Hải tự hào khoe: nhà vệ sinh chị quản lý giờ còn "sạch hơn bếp" luôn á!
Nói đến sự phát triển của Trung Quốc thì ai cũng nghĩ ngay đến kinh tế, công nghệ xịn xò. Nhưng với du khách quốc tế, dấu hiệu "chất" nhất để thấy nước này tiến bộ lại chính là... nhà vệ sinh công cộng đấy!
Kay Park, một chị người Hàn sống ở Bắc Kinh hơn 10 năm, kể lại lần đầu đến Trung Quốc cách đây 15 năm thì nhà vệ sinh công cộng đúng là "thảm họa" luôn.
"Không có cửa nhà vệ sinh. Thậm chí người dùng còn không thèm đóng cửa", chị Park tâm sự với tờ SCMP.
Nhưng giờ thì khác hẳn rồi nha! "Chất lượng nhà vệ sinh công cộng đã trở nên sạch hơn và ý thức của người dùng cũng đã tốt hơn", chị Park share.
Khắp đại lục, đã có hơn 70.000 nhà vệ sinh công cộng được xây mới và sửa lại từ năm 2015, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố thực hiện "cuộc cách mạng nhà vệ sinh" (toilet revolution).
Mục tiêu của ông Tập là cải thiện dịch vụ công cộng vốn bị chê bai là dơ và từ lâu đã thành ổ tệ nạn xã hội.
Cuộc cách mạng vẫn đang tiếp diễn với dự kiến 64.000 nhà vệ sinh sẽ được xây mới trong ba năm tới theo kế hoạch của bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc công bố tháng 11.
Với nhận định đây là vấn đề ảnh hưởng đến "chất lượng cuộc sống của người dân", Chủ tịch Tập Cận Bình cuối năm ngoái đã kêu gọi cải thiện nhà vệ sinh công cộng ở khắp thành phố và nông thôn.
Thành tích "cách mạng" đáng nể đây!
Theo khảo sát hơn 200 cư dân năm ngoái ở đô thị lớn như Nam Kinh, người dân địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nhà vệ sinh công cộng khi cần gấp.
Hơn 96% người tham gia khảo sát cho biết họ khó tìm thấy nhà vệ sinh công cộng. 94% phàn nàn về việc không có giấy vệ sinh hoặc vòi rửa tay. Muốn tìm phòng vệ sinh có cửa và vòi nước không hỏng cũng là cả một thử thách luôn!
Nhưng giờ đây, bộ mặt nhà vệ sinh công cộng Trung Quốc đã thay đổi kinh ngạc khi độ sạch sẽ trở thành ưu tiên số 1!
Chị Shen Weigan, nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng trên đường Nanyang ở trung tâm Thượng Hải tự hào chia sẻ trong phỏng vấn rằng nhà vệ sinh chị quản lý còn "sạch hơn bếp" nữa kìa.
Chị Shen cho biết chị cùng đồng nghiệp đảm bảo phòng vệ sinh luôn đạt chuẩn sạch sẽ và thoáng mát trong ca làm việc từ 5-10 tiếng đồng hồ.
Cơ sở trên đường Nanyang được sửa sang và decor lại vào tháng 9 năm ngoái và chị Shen tự hào nói đây là khu vệ sinh công cộng sạch đẹp nhất chị từng làm việc.
Cơ sở này cũng khác hẳn các nhà vệ sinh công cộng ven đường thông thường ở Trung Quốc khi có không gian riêng cho trẻ em, người khuyết tật, bố mẹ đi kèm bé nhỏ và người cao tuổi cần hỗ trợ.
Ngoài nước ấm, xà phòng và máy sấy tay, người dùng còn tìm thấy khăn vệ sinh, nước vô trùng rửa vết thương và cả bộ dụng cụ may vá nữa!
"Các nhân viên có thẩm quyền đến kiểm tra điều kiện vệ sinh ở đây mỗi ngày", chị Shen cho hay.
Sự cải thiện rõ rệt trong ý thức người dân so với 6 năm trước khi chị Shen bắt đầu làm công việc này cũng đáng chú ý lắm.
"Họ đến và thấy mọi thứ đều gọn gàng, vì vậy họ cố gắng cẩn thận để không để lại một mớ hỗn độn cho chúng tôi", chị nói.
Scott Blankenship, một doanh nhân Mỹ đã đến Trung Quốc 11 lần kể từ năm 2015, đã so sánh sự khác biệt về tiêu chuẩn nhà vệ sinh mà anh từng trải nghiệm.
"Trong khách sạn của tôi, nhà vệ sinh rất đẹp - sạch và không có mùi hôi", anh nói. "Đó là nhà vệ sinh kiểu phương Tây, giống như ở Mỹ".
Nhưng ngược lại, khi sử dụng nhà vệ sinh tại các nhà máy ở thành phố Jiaxing, tỉnh Chiết Giang lại là trải nghiệm không vui với Blankenship. "Tôi ngay lập tức ngửi thấy mùi rất khó chịu", anh nói.
Một trong những nhà vệ sinh tệ nhất anh từng thấy là "một cái rãnh dọc theo bức tường" của trạm thu phí trên đường cao tốc. "Rất dơ bẩn và mùi hôi khó chịu", Blankenship phàn nàn.
Theo anh, Trung Quốc cần kiểm soát mùi hôi do nhiều người hút thuốc trong nhà vệ sinh công cộng.
Mặc dù hầu hết thành phố lớn của Trung Quốc đã cấm hút thuốc ở không gian công cộng trong nhà - nhưng hút thuốc trong nhà vệ sinh công cộng vẫn còn phổ biến vì thiếu các hình phạt nghiêm.
Theo bộ Văn hoá và Du lịch, chính quyền trung ương Trung Quốc đã chi khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ (NDT), trong khi chính quyền địa phương phân bổ hơn 20 tỷ NDT cho mục tiêu cải cách nhà vệ sinh (con số khủng đấy các bạn ơi! ).
Zhou Lingqiang, Giáo sư đại học Chiết Giang chuyên ngành quản lý du lịch cho biết, ngân sách trên nên được dùng để xây thêm nhà vệ sinh cho phụ nữ hơn là nam giới.
"Bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng phòng vệ sinh phụ nữ chật cứng trong khi phòng của nam giới hiếm khi hết chỗ trống," anh nói.
Anh nói cần có phòng riêng dành cho người có bố mẹ già hoặc con nhỏ hoặc những người cần cho con bú sữa hoặc thay quần áo.
"Bạn có thể thấy nhiều người thay quần áo giữa chốn đông người", Zhou nói, "với một căn phòng riêng như vậy, họ có thể thay quần áo kín đáo. Điều đó thể hiện sự văn minh".
Nguồn: soha.vn