Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ khám phá sao Hỏa, chuẩn bị "check-in" hành tinh Đỏ

c4b580116d1ccc32da22.jpg


Nếu mọi thứ suôn sẻ trong suốt hành trình 7 tháng và hạ cánh an toàn, Tianwen-1 dự kiến sẽ khám phá "hành tinh Đỏ" trong hơn ba tháng nha các bạn ơi!

Trung Quốc vừa phóng thành công tàu thăm dó độc lập đầu tiên tới sao Hỏa lúc 12h41 chiều ngày 23/7 (giờ địa phương) tại Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương, Hải Nam. Đây được xem là cột mốc cực kỳ quan trọng trong tham vọng chinh phục vũ trụ của Bắc Kinh đó nha!

Tàu thăm dò có tên Thiên Vấn-1 đã được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Long March-5 (Trường Chinh-5), mang theo cả tàu đổ bộ và robot tự hành với tổng trọng lượng khoảng 5 tấn luôn á. Mission không phải dạng vừa đâu nhé!

Theo kế hoạch, con tàu sẽ bay lượn trong không gian gần 7 tháng trên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Sao Hỏa, trước khi chạm mặt trường hấp dẫn của sao Hỏa vào tháng 2/2021. Mục tiêu của nó là hoàn thành quỹ đạo, hạ cánh VÀ di chuyển trên bề mặt hành tinh Đỏ chỉ trong một lần thực hiện nhiệm vụ - nghe xịn sò chưa!

326fb27b6203b63f83f7.jpg


Nhiệm vụ này có tên Tianwen-1 (Thiên Vấn-1), nghĩa là "Hỏi trời cao" - xuất phát từ bài thơ của Khuất Nguyên, một trong những nhà thơ goat nhất của Trung Quốc cổ đại. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết cái tên này tượng trưng cho "sự theo đuổi chân lý và khoa học của dân tộc Trung Hoa" trong việc khám phá thiên nhiên và vũ trụ. Deep meaning quá đi!

Theo Bao Weimin, một học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, việc hạ cánh sẽ là phần khó nhất của nhiệm vụ, liên quan đến một quy trình bốn bước kéo dài khoảng 7-8 phút. Tất cả tàu thăm dò sao Hỏa đều phải tự động đáp xuống bề mặt hành tinh hoàn toàn, không có sự can thiệp từ xa của con người. Tự lực cánh sinh luôn á!

Tuy nhiên, phát ngôn viên của nhiệm vụ này là Liu Tongjie lưu ý rằng vẫn còn nhiều điều bất trắc phía trước, mặc dù buổi phóng đầu tiên đã thành công rồi.

"Nếu tàu thăm dò không thể bị giữ lại bởi trường hấp dẫn của sao Hỏa trong thử nghiệm đầu tiên, quỹ đạo của nhiệm vụ sẽ phải được điều chỉnh. Đây là vấn đề rất quan trọng và rất khó khăn, nhưng phải được thực hiện trong một lần", ông nói thêm. "Quá trình nhập cảnh, hạ xuống và tiếp đất trên sao Hỏa đầy bất trắc. Tàu thăm dò sẽ phải tự xác định địa hình và chướng ngại vật, sau đó tự mình hạ cánh".

Robot tự hành cũng sẽ phải đổi chế độ làm việc nếu có bão bụi để ngăn các tấm pin mặt trời bị phủ bụi - vì điều này có thể khiến nó không sạc được pin nữa đấy, ông chia sẻ thêm. Phải thông minh adaptable thế này mới sống sót được!

d1db30f44831d5600b53.jpg


Tàu vũ trụ có camera giám sát hạ cánh được phát triển bởi Đại học Bách khoa Hồng Kông nè. Yung Kai-leung, giáo sư về lĩnh vực kỹ thuật chính xác, người đứng đầu nhóm phát triển thiết bị cho biết nó có thể chụp ảnh góc cực rộng để nghiên cứu khoa học với độ méo quang học thấp. Nó cũng chịu được chênh lệch nhiệt độ cực cao, khoảng 150 độ C luôn á! Thậm chí hoạt động được trên hành tinh đỏ nơi có nhiệt độ trung bình -62,8 độ C. Đại diện trường đại học cho biết thiết bị này còn chịu đựng được tác động gấp 6.200 lần lực hấp dẫn của Trái Đất nữa chứ. Hardcore vãi! ❄️

"Đây là nhiệm vụ toàn diện nhất về mặt khoa học để điều tra hình thái, địa chất, khoáng vật học, môi trường không gian và phân bố đất và nước", theo các nhà khoa học Trung Quốc tham gia vào nhiệm vụ.

4d0bc25ef8ad35331ae3.jpg


Trên thực tế, đây là lần thứ hai Trung Quốc tham gia vào việc gửi tàu thăm dò lên sao Hỏa đó nha!

9 năm trước, Trung Quốc đã hợp tác với Nga để gửi tàu vũ trụ Yinghuo-1 lên quỹ đạo xung quanh hành tinh đỏ. Tuy nhiên con tàu bị mắc kẹt trên quỹ đạo vì lỗi kỹ thuật và sau đó bị Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc tuyên bố đã mất. Sad story thật!

Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ Mặt trời và là hành tinh nhỏ thứ hai trong hệ mặt trời, chỉ lớn hơn sao Thủy. Đây là hành tinh gần Trái Đất nhất. Sự gần gũi này từ lâu đã khiến nhiều người hi vọng rằng sẽ phát triển nơi đây thành môi trường sống đáng sống trong tương lai, mặc dù tầm nhìn này gần như không thể thực hiện với công nghệ hiện tại. Nhưng mơ thì free mà! ➡️

a4e2c7499180fc815cca.jpg


Con người khám phá sao Hỏa đã diễn ra trong nhiều thập kỷ rồi nha. Liên Xô là quốc gia đầu tiên thực hiện sứ mệnh sao Hỏa khi phóng tàu vũ trụ vào tháng 10/1960, nhưng nó bị phá hủy trong quá trình phóng. RIP! ️

Vào tháng 5/1971, tàu quỹ đạo Mars 2 đã trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên tiếp cận sao Hỏa, mặc dù hệ thống hạ cánh sau đó thất bại và tàu đổ bộ bị mất. Hơn một tuần sau, Liên Xô đã gửi một tàu đổ bộ lên sao Hỏa, trở thành cuộc đổ bộ thành công đầu tiên trên hành tinh này - mặc dù tàu đổ bộ chỉ hoạt động trong 14,5 giây thôi. Ngắn ngủi quá đi mất! ⏱️

Mỹ đã có chuyến bay thành công đầu tiên trên sao Hỏa vào tháng 11/1964 và thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong thập niên 1970. Ra mắt vào năm 2001, Mars Odyssey của NASA hiện giữ kỷ lục về thời gian dài nhất trên quỹ đạo của một hành tinh không phải là Trái Đất luôn đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top