Trung Quốc phá đảo Asiad 19: 200 HCV - con số "đỉnh của chóp" chưa ai làm được

Ech029501

New member
1537a05ca91b05f0bde7.jpg


Lợi dụng "buff" sân nhà, đoàn thể thao Trung Quốc vừa hoàn thành thành tích siêu khủng: cán mốc 200 HCV tại Asiad 19 luôn! Con số này đã phá kỷ lục... chính họ lập cách đây 13 năm nha các bạn

3db8a6aff433d396dcb7.jpg


Ở các kỳ Asiad trước, việc Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp thì ai cũng biết rồi, không bất ngờ tí nào. Nhưng lần này họ còn vượt xa chính mình nữa cơ! Tổng cộng 381 huy chương gồm 200 vàng, 110 bạc và 71 đồng - con số nhìn mà choáng

HCV thứ 200 thuộc về Zheng Weitong ở môn cờ tướng. Nhớ lại 13 năm trước tại Asiad Quảng Châu, họ đã chinh phục mốc 199 HCV và đó là kỷ lục lịch sử Á vận hội rồi đấy.

Nhưng giờ với lợi thế "chơi ở nhà", Trung Quốc còn làm nên điều phi thường hơn nhiều! 200 HCV là con số chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Asiad. Để hình dung độ "khủng" của nó, bạn cứ nhìn các đoàn khác là biết: Nhật Bản đứng thứ 2 chỉ có 51 HCV thôi - bằng 1/4 chủ nhà

8cbf901851448d3fce3c.jpg


Hàn Quốc thì bằng 1/5 số HCV của Trung Quốc. Mà nghe này, cộng cả top 10 đoàn dẫn đầu lại thì vẫn chưa bằng số vàng Trung Quốc bỏ túi ở Asiad 19 đấy nha!

Dù "flop" ở một số môn được kỳ vọng như bóng đá nữ, bóng rổ... nhưng Trung Quốc vẫn tận dụng tối đa các môn thế mạnh để "gom vàng" về. Mỏ vàng lớn nhất phải kể đến bơi lội - các VĐV Trung Quốc đã "trình diễn" cực đỉnh trước fan quê nhà ở Hàng Châu, riêng môn này đã "hái" tới 28 HCV rồi ‍♀️

Còn điền kinh thì sao? 19 HCV luôn, gần gấp đôi đoàn đứng sau là Bahrain. Thể dục dụng cụ cũng vậy, có 14 HCV trao thì chủ nhà "ôm" về 8 cái

Nhìn chung thì Asiad 19 là sự kiện thể thao thành công toàn diện của Trung Quốc, từ tổ chức đến thi đấu đều "xịn xò". Và nó khẳng định luôn vị thế thể thao số 1 châu lục của đất nước tỷ dân này rồi!

006cabb89978411c3a68.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top