KiBibi4300
New member
Mỗi cuối năm là lại thấy những khuôn mặt người lớn chạy vội vã, có người hớn hở mong được về nhà, có người mặt mày mệt mỏi vì mưu sinh cả năm; cả những giọt nước mắt lăn dài lẫn những nụ hôn thương nhớ nữa...
Mỗi năm có tới hàng trăm triệu người khắp Trung Quốc ùa về quê ăn Tết, phần lớn là công nhân và sinh viên làm việc xa nhà. Năm nay dự kiến các phương tiện giao thông công cộng sẽ phục vụ lên tới 3 tỉ lượt người đi lại luôn á!
Hành trình về quê ăn Tết của những người con xa xứ thật sự gian khổ lắm, có tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, có khoảnh khắc chia ly nhưng cũng có những phút giây khó quên đến tận cuối đời.
2 bố con chuẩn bị ra nhà ga Hàng Châu bắt xe về quê
Tại nhà ga Hàng Châu, một chị nhấc con lên vai chạy băng băng cho kịp chuyến tàu
Nhân viên an ninh ở nhà ga thuộc thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang đã phải bế bổng một em bé lên vì người xếp hàng chật như nêm
Mẹ cho con uống sữa trong lúc chờ tàu tại nhà ga Quảng Châu
Tại nhà ga Ngân Xuyên, một em nhỏ ngồi canh đồ cho bố mẹ trong lúc chờ tàu về quê Tứ Xuyên
Tại nhà ga Ngân Xuyên, một cậu bé ăn tạm bát mỳ trong lúc chờ tàu về quê
Nguồn: soha.vn