Trung Quốc "nhòm ngó" 200.000 vệ tinh lên trời - Cuộc đua vũ trụ căng đét rồi đây! ️

f2db86935cbb20c0562a.jpg


Ủa chị ơi, Trung Quốc vừa nộp đơn xin phép lên LHQ để triển khai tới 200.000 vệ tinh nha mọi người! Con số nghe mà choáng váng luôn á

2f24e629d4f1db0ad669.jpg


Giờ các công ty Trung Quốc đang "múc" tiền đầu tư vào vệ tinh như không có gì, chuẩn bị bắn hơn 200.000 chiếc lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Nghe con số mà thấy như làm bánh bao vậy ấy

Các ông đã chính thức gửi hồ sơ lên Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) - tức là "ban giám khảo" của LHQ lo chuyện phân chia sóng vô tuyến và chỗ đậu vệ tinh trên trời. Timing này cũng drama vì vừa lúc Bắc Kinh than phiền về việc Starlink của SpaceX chiếm mất chỗ, lo va chạm ầm ầm

Cuối tháng trước, hơn chục đề xuất từ các công ty vệ tinh Trung Quốc được gửi lên ITU. Trong đó, hai dự án "xịn sò" nhất là CTC 1 và CTC 2, mỗi cái tính riêng đã lên tới 96.714 vệ tinh rồi nha! Chỉ hai em này thôi đã chiếm phần lớn con số khổng lồ đó, thấy tham vọng chưa?

7bfc370af1acbe68089d.jpg


Hiện tại "chỗ đậu" trên trời đang trở thành tài nguyên hot nhất trong kinh tế vũ trụ. Mỹ và Trung Quốc đang đua nhau xây mạng lưới vệ tinh internet siêu to, coi đây là hạ tầng chiến lược cho tương lai luôn.

Tuy nhiên phải nói là hiện tại Mỹ vẫn đang "flex" mạnh nhờ Starlink của SpaceX, đang chiếm đa số vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Anh em Mỹ đi trước rồi đó

Mà biết không, phổ tần và vị trí quỹ đạo là tài nguyên có hạn nên ai tới trước ăn trước nha! Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ vừa duyệt cho SpaceX bắn thêm 7.500 vệ tinh Starlink gen 2 nữa cơ. Vị thế ngày càng vững chắc rồi đây!

Còn bên Trung Quốc cũng không chịu thua kém. Ngoài những kế hoạch khủng kia, nhiều công ty nhà nước và tư nhân đã nộp đơn cụ thể lên ITU:

- China Mobile đề xuất dự án L1 với 2.520 vệ tinh
- Shanghai Spacecom muốn triển khai 1.296 vệ tinh cho siêu chòm sao Qianfan
- Guowang nhắm mốc 13.000 vệ tinh
- Qianfan đặt mục tiêu vượt 15.000 vệ tinh vào năm 2030 luôn!

Còn SpaceX thì cứ "chill chill" mở rộng Starlink với kế hoạch tổng cộng 42.000 vệ tinh - vượt xa mọi đối thủ khác. Bắc Kinh đã nhiều lần "kêu ca" rằng Starlink chiếm quá nhiều chỗ, tăng nguy cơ đụng độ giữa các vệ tinh ngoài kia ☄️

cbb365c3900beac53783.jpg


Mà lo ngại này không phải nói cho vui đâu nha! Tháng 12 vừa rồi, một vệ tinh Starlink gặp sự cố và bắt đầu rơi ngoài kế hoạch. Theo thiết kế, mỗi vệ tinh Starlink sống khoảng 5 năm rồi được cho "về vườn" - tức là rơi xuống cháy rụi trong khí quyển. Đầu tháng này, SpaceX còn thông báo hạ 4.400 vệ tinh từ độ cao 342 dặm xuống 298 dặm so với Trái Đất trong năm nay để giảm nguy cơ va chạm. An toàn hơn mà!

Hiện giờ cuộc đua "nhồi nhét" vệ tinh internet lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp đang nóng hết nấc, các nước và công ty lớn tranh nhau giành sóng vô tuyến và chỗ đậu - mà hai thứ này có hạn lắm nhen! Theo ITU, các vệ tinh ở khu vực này hoạt động ở độ cao từ 250 đến 1.240 dặm so với mặt đất, vị trí vàng cho hệ thống truyền thông độ trễ thấp đó

Quy định của ITU từ năm 2019 khá gắt: các hệ thống phải bắt đầu hoạt động hoặc ít nhất phóng được một vệ tinh trong vòng 7 năm kể từ khi nộp đơn. Sau đó phải triển khai 10% trong 2 năm, đạt 50% trong 5 năm và hoàn thành 100% trong 7 năm. Deadline chặt chẽ vãi nha! ⏰

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top