Chill chưa các bro, giờ robot cũng phải... đi học rồi đấy!
Trung Quốc vừa mở một "trường học" siêu đặc biệt dành riêng cho robot hình người tại Bắc Kinh. Và trust me, học ở đây khó hơn bạn tưởng đấy! Để biết cách rán trứng, các em robot phải luyện tập tới... 1.250 lần. Yes, bạn không nghe nhầm đâu - một nghìn hai trăm năm mươi lần chỉ để đặt cái chảo lên bếp cho chuẩn!
Khi robot cũng phải "khổ luyện" như sinh viên năm nhất
Trong khi ChatGPT có thể "nuốt" cả tỷ văn bản trên mạng trong nháy mắt, thì robot hình người lại gặp vấn đề khác hoàn toàn: thiếu dữ liệu vận động thực tế. Viết thơ thì ez, nhưng cầm quả trứng không cho vỡ? That's another story!
Ông Zhu Kai - ông trùm đứng đầu Trung tâm Đào tạo Dữ liệu Robot hình người Bắc Kinh - chia sẻ: "Trẻ em cần luyện tập hàng ngàn lần để bước đi vững vàng, và robot cũng vậy. Chúng cần được rèn luyện sâu rộng qua nhiều kịch bản đa dạng để xây dựng thứ gọi là trí thông minh chức năng".
Trung tâm này được thiết kế như một "thế giới thu nhỏ" siêu linh hoạt. Hôm nay là dây chuyền sản xuất, ngày mai biến thành phòng ngủ bừa bộn (relatable quá ha ), hay một nhà bếp xịn sò. Mục tiêu? Sản xuất hàng triệu mục dữ liệu chất lượng cao mỗi năm để "feed" cho cuộc cách mạng AI robot.
1 robot + 2 thầy giáo + 1.250 lần lặp lại = công thức thành công?
Main character của ngôi trường này là Kuafu (Khoa Phụ) - robot cao 1m65 do Leju Robotics sản xuất. Nhưng đằng sau mỗi Kuafu là cả đội ngũ 110 nhân viên, phần lớn là Gen Z (born after 2000) đang cày cuốc miệt mài.
Quy trình đào tạo ở đây không phải đùa được đâu nhé! Mỗi robot có tận 2 "thầy giáo" riêng:
• Thầy số 1: Cầm controller điều khiển từ xa, "cầm tay chỉ việc" từng động tác nhỏ nhất
• Thầy số 2: Ngồi trước màn hình, tracking mọi thông số kỹ thuật
Shi Xuanyu, một huấn luyện viên trẻ tại đây, reveal con số gây sốc: "Để dạy robot đặt chảo rán lên bếp cho chuẩn, chúng tôi phải thực hiện khoảng 1.250 lần lặp lại". Hai huấn luyện viên còn phải đổi vai cho nhau sau mỗi vài giờ để giữ focus và đảm bảo độ nhất quán. Nghe mà thấy mệt luôn á!
"Tốt nghiệp" xong đi làm ngay!
Chương trình học ở đây chia thành 4 chuyên ngành chính:
• Sản xuất công nghiệp
• Ứng dụng nhà thông minh
• Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
• 5G-integrated scenarios
Từ đó, các em robot đi sâu vào 16 môn học cụ thể. Và kết quả? Pretty impressive đấy! Các robot đã master hơn 20 kỹ năng phức tạp với tỷ lệ thành công vượt 95%.
Những "học viên xuất sắc" đã officially ra trường và đi làm rồi nhé:
• Tại các nhà máy của China FAW Group: xử lý vật liệu
• Tại Shenzhen Capital Group: làm nhân viên chuyển phát văn thư
• Tại Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc: hỗ trợ kỹ sư kiểm tra hệ thống điện nguy hiểm
Sự ra đời của trung tâm này, cùng với mạng lưới liên kết tại Tô Châu, Tế Nam và Hợp Phì, cho thấy tham vọng rõ mười mươi của Trung Quốc. Họ không chỉ muốn sản xuất phần cứng robot, mà còn muốn nắm giữ "bộ não" của chúng thông qua dữ liệu vận động - chìa khóa đưa robot từ phim viễn tưởng vào đời thực.
Nguồn: genk.vn