NaiBobo3454
New member
Chiều ngày 8/8, một luồng sáng siêu kỳ diệu bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh khiến cả thành phố phải "ủa lạ" và dân mạng Trung Quốc sốt rần rần
Hôm 8/8 vừa rồi, người dân Bắc Kinh đang yên đang lành thì bỗng nhiên nhìn lên trời thấy một luồng sáng cực kỳ lạ lùng, khiến dân tình phải "what is happening" luôn á!
Theo những hình ảnh được hội mạng chia sẻ tới tấp, có thể thấy trên bầu trời xanh ngắt bỗng xuất hiện một "lỗ hổng" to đùng. Ánh sáng từ cái lỗ hổng đó chiếu thẳng xuống mặt đất, tạo nên cảnh tượng cực kỳ thần thánh, khiến ai cũng phải tò mò và tưởng tượng lung tung
Dân mạng nước tỷ dân bắt đầu bình luận rần rần: "Trời ơi thần kỳ quá đi! Lần đầu đời tôi được thấy luồng sáng đẹp như thế này cơ ", "Chắc chắn là có tiên nữ hạ phàm rồi đây!", "Đây rõ ràng là Phật quang mà các bạn ơi ", "Ông trời đang muốn nói gì với chúng ta nhỉ? Tuy đẹp nhưng sao tôi cứ thấy hơi rén á ", "Chắc chắn là thần tiên đang giáng trần đó mà!"...
Tuy nhiên, một số người "có não" hơn thì lại giải thích đây đơn giản chỉ là hiện tượng tia hoàng hôn (Crepuscular rays) thôi mà Cũng có không ít người chê giới trẻ bây giờ xem phim nhiều quá nên mới tưởng tượng bay xa như vậy đó!
Giải thích cho mấy bạn không rành nghe nè: Tia hoàng hôn xảy ra khi đỉnh núi, đám mây, cây cối... che một phần ánh nắng mặt trời, khiến nó bị tách thành những vùng sáng tối riêng biệt. Các tia sáng thực tế gần như song song với nhau chứ không tỏa ra từ một điểm đâu nha!
Nhưng do khoảng cách và hiệu ứng xa gần nên mắt mình nhìn cứ tưởng như có tia sáng đang tỏa ra tứ phương ấy
Hiện tượng này hay xảy ra vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh - khi nào ánh sáng và bóng tối tương phản rõ nét nhất đó!
Nguồn: soha.vn