Trung Quốc kiên định "Zero COVID" đến tận Olympic mùa Đông 2022 cho bằng được! ❄️

Tep2k86646

New member
9ded7503251188a49ac3.jpg


Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến Olympic mùa Đông 2022 rồi, mà Trung Quốc vẫn đang bận rộn dập dịch COVID-19 với quyết tâm cao nhất!

e70570a41b03553eb320.jpg


Ở ngoại ô tỉnh Quảng Châu, các anh công nhân đang làm việc hết công suất để hoàn thiện một dự án xịn xò: Trạm Y tế Quốc tế Quảng Châu - trung tâm cách ly chuyên dụng đầu tiên dành riêng cho khách quốc tế đến Trung Quốc đây! Toàn những dãy nhà ba tầng màu trắng trông sang xịn lắm luôn.

Dự án này bắt đầu từ tháng 6 và đến tháng 9 vừa rồi đã xong phần lớn rồi nhen. Giờ chỉ còn đường xá và vài hạng mục nhỏ nữa là đưa vào hoạt động được. "Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác khi nào khai trương, nhưng có thể rất sớm thôi", một nguồn tin thạo việc chia sẻ bí mật.

Trong khi cả thế giới đã gần như bỏ cuộc với chiến dịch diệt COVID-19, chuyển sang học cách "sống chung với lũ" và chăm chỉ tiêm vaccine, thì Trung Quốc vẫn một mực theo đuổi chiến lược "Zero COVID" cho bằng được! Trạm Y tế Quốc tế Quảng Châu chính là bằng chứng sống. Khu này có đến 5.000 phòng, ngốn luôn 266 triệu USD, và toàn công nghệ không tiếp xúc: robot, drone phục vụ đồ ăn, vệ sinh, khử trùng - chất không chịu nổi!

Hiện tại, người từ nước ngoài về đại lục phải tự cách ly từ 2-4 tuần tùy nơi. Bây giờ còn cách ly ở khách sạn, nhưng sau này sẽ phải vào các cơ sở chuyên dụng như Trạm Y tế Quốc tế Quảng Châu này. Một quan chức Y tế hôm 29/9 còn thúc các thành phố đón nhiều khách quốc tế xây dựng thêm các trung tâm tương tự. Đông Hoản và Thâm Quyến đã lên kế hoạch rồi đấy!

Chưa hết đâu! Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, tháng này còn áp dụng thêm quy định bắt khách quốc tế phải tự theo dõi thêm 4 tuần sau khi cách ly xong. Trong thời gian này, ra khỏi nhà được nhưng phải xét nghiệm PCR mỗi tuần 1 lần, hạn chế ra ngoài và không được đi phương tiện công cộng. Nghiêm ngặt vãi!

Từ đầu đại dịch đến giờ, Trung Quốc mới có hơn 110.000 ca nhiễm thôi, thấp hơn hẳn so với Mỹ hay Nhật Bản. Nhưng từ ngày 19/10 đến nay, số ca trong cộng đồng mỗi ngày dao động từ 10-60 ca, tăng hơn so với nửa đầu tháng 10 rồi đó.

5ecf65261f7f4ad39023.jpg


Chính phủ Trung Quốc vẫn dùng chiêu cũ: phong tỏa cả thành phố, xét nghiệm PCR hàng loạt. Tỉnh Cam Túc - điểm nóng đợt này - đã đóng cửa hết các địa điểm du lịch, rạp chiếu phim, nhà hát rồi. Giải Marathon Bắc Kinh dự kiến ngày 31/10 cũng bị hủy luôn. Buồn cho các runner!

Chính quyền trung ương còn yêu cầu các khu vực chưa có ca lây nhiễm cộng đồng cũng phải cảnh giác cao độ. Thành Đô hủy giải marathon cuối tháng này, còn Đại Liên chuyển hội chợ lớn tháng 11 sang hình thức online thay vì tổ chức trực tiếp như dự định ban đầu.

a8a33784853f9d098cf2.png


Cách làm của Trung Quốc đối lập hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới đang cố gắng quay về "bình thường mới", học cách sống chung với virus để cứu vãn kinh tế. Mỹ sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại với du khách nước ngoài đã tiêm đủ vaccine từ ngày 8/11 tới. Singapore, Thái Lan và nhiều nước khác cũng đang nới lỏng các quy định dần.

Trung Quốc vẫn quyết theo đuổi mục tiêu "Zero COVID" vì Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra vào tháng 2/2022. Lãnh đạo Trung Quốc hy vọng tổ chức thành công sự kiện này mà không có ca lây nhiễm nào, để chứng tỏ đà hồi phục sau đại dịch và nâng tầm vị thế quốc tế của Trung Quốc. Tại phiên họp Bộ Chính trị hôm 29/9, Chủ tịch Tập Cận Bình còn kêu gọi tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly để giữ vững thành quả chống dịch. ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top