Chuyện "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách trong "Trục ngọc" làm ồn đến mức Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc phải mở hội nghị gấp luôn rồi các bạn ơi!
Ngày 3/4, Tân Hoa Xã vừa thả thông báo mới từ Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc, yêu cầu xóa sổ tư tưởng tôn sùng ngoại hình và thẩm mỹ méo mó khi làm phim. Các ông lớn ngành nghệ thuật ra lệnh các đoàn phim phải focus vào kịch bản và chất lượng tác phẩm, chứ đừng chạy theo lưu lượng của diễn viên nữa nhé!
Cụ thể là ngày 2/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc phải tổ chức luôn buổi tọa đàm về thẩm mỹ lành mạnh trong phim truyền hình. Lần này quy tụ hết các đại gia nền tảng nghe nhìn như iQIYI, Mango TV, Tencent Video, Youku cùng các đơn vị sản xuất như Chính Ngọ Dương Quang, Ninh Manh Ảnh Thị, Hoa Sách Ảnh Thị, Trường Tín Truyền Thông đều phải có mặt để "nghe lệnh"
Tại buổi tọa đàm, các sếp đã chỉ thẳng vấn nạn làm phim theo kiểu "nhan sắc là trên hết", khiến diễn viên makeup quá đà, trang phục đạo cụ không khớp với nhân vật và bối cảnh câu chuyện chút nào.
Vì thế, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia yêu cầu phải stop ngay việc "coi trọng nhan sắc quá mức" và "phụ thuộc vào lưu lượng". Nhân vật phải có da có thịt có linh hồn, kịch bản phải là ưu tiên số 1! Hội nghị cũng nhấn mạnh cần thiết lập quan điểm thẩm mỹ lành mạnh, tạo niềm tin vào các sản phẩm mang văn hóa Trung Quốc chứ không phải kiểu "kem nền đi đánh giặc"
Cuộc họp khẩn này xuất phát từ việc tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách trong "Trục ngọc" bị cả cõi mạng chế giễu tơi bời.
Nhân vật Tạ Chinh do anh đóng bị chê quá sạch sẽ, chỉn chu, tóc gọn gàng trang phục chỉnh tề như đi catwalk. Trương Lăng Hách cũng ít có cảnh chiến đấu ấn tượng, với vóc dáng cao gầy giống thư sinh, anh bị dân mạng troll là "tướng quân kem nền", "đánh phấn trước đánh giặc sau", "không sợ vỡ trận chỉ sợ vỡ kem nền"
Nhân vật tướng quân này bị cho là đã bôi nhọ hình ảnh người lính thật sự. Nhiều cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, cả cơ quan quân sự cũng đã lên tiếng chỉ trích thẩm mỹ méo mó của Trương Lăng Hách và ekip phim. Không chỉ bị "ném đá" ở quê nhà, hình ảnh "tướng quân kem nền" còn lên cả truyền thông nước ngoài như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc... Có thể nói drama này khiến khán giả quốc tế có cái nhìn không mấy đẹp về nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng vãi!
Nguồn: soha.vn
Ngày 3/4, Tân Hoa Xã vừa thả thông báo mới từ Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc, yêu cầu xóa sổ tư tưởng tôn sùng ngoại hình và thẩm mỹ méo mó khi làm phim. Các ông lớn ngành nghệ thuật ra lệnh các đoàn phim phải focus vào kịch bản và chất lượng tác phẩm, chứ đừng chạy theo lưu lượng của diễn viên nữa nhé!
Cụ thể là ngày 2/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc phải tổ chức luôn buổi tọa đàm về thẩm mỹ lành mạnh trong phim truyền hình. Lần này quy tụ hết các đại gia nền tảng nghe nhìn như iQIYI, Mango TV, Tencent Video, Youku cùng các đơn vị sản xuất như Chính Ngọ Dương Quang, Ninh Manh Ảnh Thị, Hoa Sách Ảnh Thị, Trường Tín Truyền Thông đều phải có mặt để "nghe lệnh"
Tại buổi tọa đàm, các sếp đã chỉ thẳng vấn nạn làm phim theo kiểu "nhan sắc là trên hết", khiến diễn viên makeup quá đà, trang phục đạo cụ không khớp với nhân vật và bối cảnh câu chuyện chút nào.
Vì thế, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia yêu cầu phải stop ngay việc "coi trọng nhan sắc quá mức" và "phụ thuộc vào lưu lượng". Nhân vật phải có da có thịt có linh hồn, kịch bản phải là ưu tiên số 1! Hội nghị cũng nhấn mạnh cần thiết lập quan điểm thẩm mỹ lành mạnh, tạo niềm tin vào các sản phẩm mang văn hóa Trung Quốc chứ không phải kiểu "kem nền đi đánh giặc"
Cuộc họp khẩn này xuất phát từ việc tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách trong "Trục ngọc" bị cả cõi mạng chế giễu tơi bời.
Nhân vật Tạ Chinh do anh đóng bị chê quá sạch sẽ, chỉn chu, tóc gọn gàng trang phục chỉnh tề như đi catwalk. Trương Lăng Hách cũng ít có cảnh chiến đấu ấn tượng, với vóc dáng cao gầy giống thư sinh, anh bị dân mạng troll là "tướng quân kem nền", "đánh phấn trước đánh giặc sau", "không sợ vỡ trận chỉ sợ vỡ kem nền"
Nhân vật tướng quân này bị cho là đã bôi nhọ hình ảnh người lính thật sự. Nhiều cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, cả cơ quan quân sự cũng đã lên tiếng chỉ trích thẩm mỹ méo mó của Trương Lăng Hách và ekip phim. Không chỉ bị "ném đá" ở quê nhà, hình ảnh "tướng quân kem nền" còn lên cả truyền thông nước ngoài như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc... Có thể nói drama này khiến khán giả quốc tế có cái nhìn không mấy đẹp về nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng vãi!
Nguồn: soha.vn