TamHong6428
New member
Đội tuyển Singapore vừa tạo nên cú upset khủng khi cầm hòa Trung Quốc 2-2 dù từng bị dẫn tới 2 bàn Ai ngờ được nhỉ!
Đội tuyển Trung Quốc của HLV Branko Ivankovic tưởng đâu đã "xong xuôi" khi dẫn 2-0 sau hiệp một nhờ cú đúp của Wu Lei. Tưởng là "ez game" rồi đó
Nhưng plot twist ở hiệp hai mới là điều đáng nói nè! Dù kiểm soát bóng tốt hơn đội chủ nhà, nhưng Trung Quốc lại chơi thiếu tập trung nghiêm trọng. Faris Ramli và Jacob Mahler lần lượt lập công, giúp Singapore gỡ hòa 2-2 siêu kịch tính
Trận hòa này ảnh hưởng cực lớn đến cơ hội đi tiếp của Trung Quốc đấy! Ở bảng C, họ phải cạnh tranh với Thái Lan và Hàn Quốc cho 2 suất đi tiếp.
Một suất đi tiếp gần như chắc chắn thuộc về Hàn Quốc rồi. Vậy nên Trung Quốc phải "so găng" với Thái Lan cho suất còn lại. Còn Singapore thì được coi là "đội lót đường" ở bảng này thôi
Trung Quốc trước đó còn có lợi thế khi thắng Thái Lan trên sân khách. Nhưng lợi thế này giảm sút khi họ chia điểm với Singapore, trong khi Thái Lan lại cầm hòa được Hàn Quốc ở trận trước đó.
Hiện tại, sau 3 lượt đấu, Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 7 điểm. Thái Lan xếp nhì bảng với 4 điểm, ngang bằng Trung Quốc. Singapore thì xếp chót với 1 điểm.
Ở lượt về sau 5 ngày nữa, Trung Quốc sẽ trở về sân nhà tiếp Singapore. Còn Thái Lan thì chơi trên sân nhà khi gặp Hàn Quốc.
Ở hai lượt cuối, Trung Quốc sẽ phải chạm trán Hàn Quốc, còn Thái Lan chỉ đụng độ Singapore. Do đó, trận đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan nhiều khả năng sẽ là trận "sinh tử" quyết định suất đi tiếp của cả hai đội luôn
Nguồn: kenh14.vn