Chill chưa được bao lâu, anh Tiêu Quốc Cường ở TP Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông đã choáng váng khi phát hiện vết nứt khổng lồ trên tường nhà mới xây được có 4 tháng Nghe tin nhiều nhà hàng xóm bị "hố tử thần" nuốt chửng, anh Tiêu thấy rợn người luôn.
Nhà cửa biến mất từng ngày
"Tôi biết ngày này phải đến thôi, nhưng không ngờ nó đến nhanh thế!" - anh Tiêu tâm sự với CNN. Gia đình anh buộc phải bỏ mảnh đất mà cả 4 đời đã bám trụ để đi tìm chốn an cư.
Tế Ninh là thành phố than siêu hot của Trung Quốc, cung cấp năng lượng cho cả nước. Nhưng càng đào sâu, đào rộng thì "hố tử thần" càng mọc lên như nấm sau mưa ️ Mỗi năm có tới 20 triệu m2 đất bị nuốt mất! Trong 10 năm qua, đã có 100.000 người phải bỏ nhà đi nơi khác rồi.
Cục Tài nguyên Đất đai Tế Ninh vẽ ra viễn cảnh kinh hoàng: đến năm 2090, 1/3 thành phố sẽ thành "hố tử thần", buộc 5 triệu người phải di dời Nhà nghiên cứu Cố Mai lo lắng làn sóng di cư khổng lồ này có thể gây bất ổn xã hội nghiêm trọng.
Đánh đổi sự thịnh vượng bằng mảnh đất quê hương
Từ những năm 60, than đã biến Tế Ninh thành TP giàu có. Anh Mạnh Linh Quân, nhân viên công ty than, kể: "Hồi bé tôi không thấy nhà máy, trung tâm thương mại hay ga tàu nào cả. Giờ Tế Ninh là một trong những TP xịn nhất miền Bắc đấy!"
Nhưng cái giá phải trả thì... đắt cắt cổ luôn ạ Mỗi ngày đi làm, anh Mạnh chứng kiến hàng trăm cái hố to nhỏ xuất hiện trên đường. "Bỏ than thì TP này chẳng còn gì. Giờ chỉ biết tiếp tục đào và xử lý hố sụt thôi" - anh Mạnh nói.
Những năm gần đây, chính quyền cố biến "hố tử thần" thành ao cá, hồ nước hay công viên. Nhưng vẫn còn hơn 50% đất sụt lún bị bỏ hoang, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng
"Ngân sách từ chính phủ không đủ để xử lý hố sụt" - quan chức Hàn Hy Chúng thừa nhận. Luật bồi thường của Trung Quốc quy định công ty than phải đền bù cho dân, nhưng số tiền quá ít ỏi. Chi phí lấp hố tốn tới 15 USD/m2, trong khi tiền bồi thường chỉ có 5 USD/m2 thôi
Chuyển nhà cũng toàn khó khăn. Anh Tiêu than thở: "Giá thịt heo tăng mà mình không mua nổi. Trước giờ tự trồng rau nuôi heo, giờ thì..." Còn anh Khổng Kiện thì lo việc làm: "Nhà mới cách thị trấn gần nhất tới 32km. Kiếm việc khó lắm luôn!"
Nguồn: soha.vn