Sau hơn 1 tháng mưa "tối trời tối đất", Trung Quốc cuối cùng cũng gỡ bỏ cảnh báo mưa lớn rồi nè! Nhưng mà cái giá phải trả thì... quá đắt luôn, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 25 tỷ nhân dân tệ (tầm 82 ngàn tỷ VNĐ)
Từ đầu tháng 6 đến giờ, mưa to như trút nước liên tục khiến nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, tuy lượng mưa trong tháng 7 đã giảm đi phần nào nhưng tình hình vẫn còn "căng đét" ️
Theo Bloomberg, lượng mưa trung bình tháng trước là con số cao thứ 9 trong lịch sử kể từ năm 1961 đó các bạn ơi! Cái này đã ảnh hưởng đến ít nhất 12 triệu người tại 13 tỉnh thành của nước này, gây thiệt hại lên tới 25 tỷ nhân dân tệ (hơn 82 nghìn tỉ VNĐ).
Nhắc lại một chút, Trung Quốc từng trải qua trận lụt siêu khủng vào năm 1998 khiến hơn 2.000 người chết và hàng ngàn ngôi nhà cùng nhiều diện tích hoa màu bị phá hủy luôn
Với thảm họa lần này, tính đến cuối tháng 6, có ít nhất hơn 12 triệu người trên khắp 13 tỉnh thành Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt - theo số liệu từ Bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc. Con số thương vong là 78 người đã chết, 97.000 ngôi nhà bị cuốn trôi Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 25 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỉ USD).
Riêng về mảng nông nghiệp thôi đã "toang" rồi, có ít nhất 80.000ha hoa màu (gồm lúa gạo, rau và hoa quả) bị thiệt hại nặng nề tại tỉnh Hồ Bắc. Mà đầu hạ là thời điểm vàng để trồng lúa, giờ lụt thế này thì sản lượng chắc chắn sụt giảm "sấp mặt" rồi
Trong hàng ngàn năm qua, Trung Quốc đã "vật lộn" để khống chế lũ lụt tại các vùng đồng bằng thấp bằng hệ thống đê điều, xây đập... cùng các công trình tương tự để kiểm soát mực nước. Tuy nhiên, thời tiết giờ ngày càng "khó đoán" khiến công việc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
Sinh mạng của hàng triệu người sinh sống dọc theo các con sông đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, trong khi các nhà môi trường học cảnh báo mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi các công trình trở nên linh hoạt hơn, và vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu được giải quyết.
Nguồn: kenh14.vn