GấuChúpChíp
New member
Ơ kìa, Trung Quốc đang làm gì dưới lòng đất vậy trời? Hơn 11.000 cọc móng được đóng xuống đất trong vòng 3 tháng, nghe mà choáng!
Câu chuyện bắt đầu từ Quảng Đông, nơi Trung Quốc đang âm thầm xây dựng một nhà ga ngầm siêu to khổng lồ ngay bên dưới sân bay tương lai. Phần móng của ga này gồm hơn 11.000 cọc được thi công chỉ trong khoảng 3 tháng thôi nha các bạn ơi!
Dự án "bá đạo" này chính là ga Phật Triệu, thuộc tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Trạm Giang. Đây không phải ga ngầm bình thường đâu nhé, mà là ga ngầm lớn nhất toàn tuyến luôn! Nó còn là một phần quan trọng của trung tâm giao thông tích hợp siêu xịn, kết nối giữa hàng không, đường sắt cao tốc, đường sắt liên đô thị và giao thông đô thị trong Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.
Điểm đặc biệt là ga Phật Triệu không giống ga thông thường, nó được xây ngay bên dưới khu vực quy hoạch sân bay Phật Sơn Cao Minh (còn gọi là sân bay đầu mối Đồng bằng Châu Giang) á.
Vì vị trí đặc biệt này nên công trình phải "gánh team" cực mạnh. Không chỉ phục vụ tàu cao tốc chạy ngầm, nó còn phải chịu tải cho cả hệ thống nhà ga sân bay, trung tâm giao thông mặt đất, bãi đỗ xe, cầu cạn và nhiều công trình phụ trợ phía trên nữa. Thử tưởng tượng mà xem, áp lực nặng nề thế này!
Chính vì thế, phần móng của ga trở thành một trong những hạng mục phức tạp nhất luôn. Đội thi công phải hoàn thành hơn 11.000 cọc móng, với tổng chiều dài gần 240.000m. Nếu nối liên tiếp thì tạo thành một "dải bê tông" dài khoảng 240km đó nha! Dài hơn cả chuyến roadtrip đi chơi cuối tuần á! ️
Điểm gây sốc nhất là khối lượng cọc khổng lồ này được hoàn thành chỉ trong khoảng 3 tháng thi công. Đây là thách thức siêu lớn với một công trường nằm trong khu vực có nhiều hạng mục chồng lớp, yêu cầu chính xác cao và tiến độ gấp rút. Để đẩy nhanh tốc độ, nhà thầu Trung Quốc áp dụng phương án chia khu vực thi công, mở nhiều mũi làm việc song song thay vì làm tuần tự từng phần - kiểu multitasking đỉnh cao đó các bạn!
Ban đầu, công trường dự kiến sử dụng khoảng 30 máy khoan xoay. Nhưng để kịp deadline thì phải tăng lên... 64 máy khoan luôn! Cùng với đó là hàng loạt cần cẩu bánh xích, máy đào, xe bồn bê tông và thiết bị phụ trợ. Vào giai đoạn cao điểm, hơn 3.000 công nhân làm việc trên công trường, biến khu vực xây dựng thành một đại công trường vận hành gần như liên tục. Tưởng tượng cảnh tượng đó là hiểu mức độ "khủng" thế nào rồi!
Việc cắm hơn 11.000 cọc không chỉ nhằm tạo nền cho phần ga ngầm đơn thuần đâu. Trong một công trình đặt dưới sân bay tương lai, mỗi cọc móng còn phải tham gia vào hệ thống chịu lực phức tạp, giúp truyền tải trọng từ các lớp công trình phía trên xuống nền đất. Nếu phần móng không đủ ổn định thì gg - toàn bộ kết cấu phía trên, từ nhà ga hàng không đến hệ thống đường dẫn, đều có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ga Phật Triệu được thiết kế với sảnh ở tầng hầm 1 và ke ga ở tầng hầm 2. Quy mô nhà ga chính khoảng 225.600 m2, với 6 ke và 14 đường ray. Đây là kích thước rất lớn đối với một ga ngầm đường sắt cao tốc rồi, nhất là khi công trình còn phải kết nối với sân bay và các tuyến giao thông khác. Trong tương lai, nhiều tuyến như Quảng Châu - Trạm Giang, Châu Hải - Triệu Khánh và Thâm Quyến - Nam Ninh dự kiến giao nhau tại đây nữa đó!
Điểm khó của dự án không chỉ nằm ở số lượng cọc "khủng" thế thôi đâu. Các cọc phải được bố trí chính xác trong không gian ngầm dày đặc kết cấu, đồng thời bảo đảm không xung đột với đường ray, đường hầm, móng sân bay và các công trình kỹ thuật sau này. Một sai lệch nhỏ tí xíu trong giai đoạn móng có thể kéo theo điều chỉnh lớn ở các hạng mục tiếp theo luôn á!
Để kiểm soát điều đó, công trường sử dụng mô hình quản lý số, trong đó công nghệ BIM được dùng để mô phỏng kết cấu, kiểm tra va chạm, theo dõi tiến độ, chất lượng, vật tư và an toàn. Nói cách khác, trước khi cọc được khoan xuống đất, vị trí và vai trò của nó đã được "dựng thử" trên mô hình số rồi. Cách làm này giúp các nhóm thi công phát hiện sớm xung đột kỹ thuật và giảm rủi ro khi triển khai ngoài thực địa. Smart phết nhỉ!
Tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Trạm Giang dài khoảng 401 km, được thiết kế cho tốc độ 350 km/h. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian đi từ Quảng Châu đến Trạm Giang xuống còn khoảng 1,5 giờ thôi. Đi chơi xa cũng nhanh như đi chơi gần luôn á!
Nhưng riêng ga Phật Triệu còn có vai trò lớn hơn một điểm dừng đường sắt thông thường nhiều. Địa điểm này là mắt xích trong tham vọng xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn của miền nam Trung Quốc, nơi hành khách có thể chuyển tiếp giữa máy bay, tàu cao tốc, tàu liên đô thị và phương tiện đô thị trong cùng một tổ hợp. Nghe đã mà nhỉ!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện bắt đầu từ Quảng Đông, nơi Trung Quốc đang âm thầm xây dựng một nhà ga ngầm siêu to khổng lồ ngay bên dưới sân bay tương lai. Phần móng của ga này gồm hơn 11.000 cọc được thi công chỉ trong khoảng 3 tháng thôi nha các bạn ơi!
Dự án "bá đạo" này chính là ga Phật Triệu, thuộc tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Trạm Giang. Đây không phải ga ngầm bình thường đâu nhé, mà là ga ngầm lớn nhất toàn tuyến luôn! Nó còn là một phần quan trọng của trung tâm giao thông tích hợp siêu xịn, kết nối giữa hàng không, đường sắt cao tốc, đường sắt liên đô thị và giao thông đô thị trong Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.
Điểm đặc biệt là ga Phật Triệu không giống ga thông thường, nó được xây ngay bên dưới khu vực quy hoạch sân bay Phật Sơn Cao Minh (còn gọi là sân bay đầu mối Đồng bằng Châu Giang) á.
Vì vị trí đặc biệt này nên công trình phải "gánh team" cực mạnh. Không chỉ phục vụ tàu cao tốc chạy ngầm, nó còn phải chịu tải cho cả hệ thống nhà ga sân bay, trung tâm giao thông mặt đất, bãi đỗ xe, cầu cạn và nhiều công trình phụ trợ phía trên nữa. Thử tưởng tượng mà xem, áp lực nặng nề thế này!
Chính vì thế, phần móng của ga trở thành một trong những hạng mục phức tạp nhất luôn. Đội thi công phải hoàn thành hơn 11.000 cọc móng, với tổng chiều dài gần 240.000m. Nếu nối liên tiếp thì tạo thành một "dải bê tông" dài khoảng 240km đó nha! Dài hơn cả chuyến roadtrip đi chơi cuối tuần á! ️
Điểm gây sốc nhất là khối lượng cọc khổng lồ này được hoàn thành chỉ trong khoảng 3 tháng thi công. Đây là thách thức siêu lớn với một công trường nằm trong khu vực có nhiều hạng mục chồng lớp, yêu cầu chính xác cao và tiến độ gấp rút. Để đẩy nhanh tốc độ, nhà thầu Trung Quốc áp dụng phương án chia khu vực thi công, mở nhiều mũi làm việc song song thay vì làm tuần tự từng phần - kiểu multitasking đỉnh cao đó các bạn!
Ban đầu, công trường dự kiến sử dụng khoảng 30 máy khoan xoay. Nhưng để kịp deadline thì phải tăng lên... 64 máy khoan luôn! Cùng với đó là hàng loạt cần cẩu bánh xích, máy đào, xe bồn bê tông và thiết bị phụ trợ. Vào giai đoạn cao điểm, hơn 3.000 công nhân làm việc trên công trường, biến khu vực xây dựng thành một đại công trường vận hành gần như liên tục. Tưởng tượng cảnh tượng đó là hiểu mức độ "khủng" thế nào rồi!
Việc cắm hơn 11.000 cọc không chỉ nhằm tạo nền cho phần ga ngầm đơn thuần đâu. Trong một công trình đặt dưới sân bay tương lai, mỗi cọc móng còn phải tham gia vào hệ thống chịu lực phức tạp, giúp truyền tải trọng từ các lớp công trình phía trên xuống nền đất. Nếu phần móng không đủ ổn định thì gg - toàn bộ kết cấu phía trên, từ nhà ga hàng không đến hệ thống đường dẫn, đều có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ga Phật Triệu được thiết kế với sảnh ở tầng hầm 1 và ke ga ở tầng hầm 2. Quy mô nhà ga chính khoảng 225.600 m2, với 6 ke và 14 đường ray. Đây là kích thước rất lớn đối với một ga ngầm đường sắt cao tốc rồi, nhất là khi công trình còn phải kết nối với sân bay và các tuyến giao thông khác. Trong tương lai, nhiều tuyến như Quảng Châu - Trạm Giang, Châu Hải - Triệu Khánh và Thâm Quyến - Nam Ninh dự kiến giao nhau tại đây nữa đó!
Điểm khó của dự án không chỉ nằm ở số lượng cọc "khủng" thế thôi đâu. Các cọc phải được bố trí chính xác trong không gian ngầm dày đặc kết cấu, đồng thời bảo đảm không xung đột với đường ray, đường hầm, móng sân bay và các công trình kỹ thuật sau này. Một sai lệch nhỏ tí xíu trong giai đoạn móng có thể kéo theo điều chỉnh lớn ở các hạng mục tiếp theo luôn á!
Để kiểm soát điều đó, công trường sử dụng mô hình quản lý số, trong đó công nghệ BIM được dùng để mô phỏng kết cấu, kiểm tra va chạm, theo dõi tiến độ, chất lượng, vật tư và an toàn. Nói cách khác, trước khi cọc được khoan xuống đất, vị trí và vai trò của nó đã được "dựng thử" trên mô hình số rồi. Cách làm này giúp các nhóm thi công phát hiện sớm xung đột kỹ thuật và giảm rủi ro khi triển khai ngoài thực địa. Smart phết nhỉ!
Tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Trạm Giang dài khoảng 401 km, được thiết kế cho tốc độ 350 km/h. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian đi từ Quảng Châu đến Trạm Giang xuống còn khoảng 1,5 giờ thôi. Đi chơi xa cũng nhanh như đi chơi gần luôn á!
Nhưng riêng ga Phật Triệu còn có vai trò lớn hơn một điểm dừng đường sắt thông thường nhiều. Địa điểm này là mắt xích trong tham vọng xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn của miền nam Trung Quốc, nơi hành khách có thể chuyển tiếp giữa máy bay, tàu cao tốc, tàu liên đô thị và phương tiện đô thị trong cùng một tổ hợp. Nghe đã mà nhỉ!
Nguồn: soha.vn