Trung Quốc đòi Mỹ trả lại khinh khí cầu bị bắn rơi: "Đồ của tui mà!"

4683e66c4356fdc63ff1.jpg


Bắc Kinh đang muốn chính quyền Tổng thống Joe Biden trả lại mảnh vụn của chiếc khinh khí cầu mà quân đội Mỹ vừa "hạ gục" ngoài khơi bờ biển phía Đông hôm 4/2, với lý do nghe cũng hợp lý: "Nó là của tụi tui mà!"

Tại buổi họp báo ngày 7/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning được hỏi thẳng liệu Bắc Kinh có định đòi lại chiếc khinh khí cầu hay không.

"Thiết bị này không thuộc về Mỹ, mà thuộc về Trung Quốc", bà Mao khẳng định rõ ràng luôn nha!

7345f36e5b4b96945f98.jpg


Drama này bắt đầu từ ba ngày trước, khi một chiếc máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ chiếc khinh khí cầu – mà phía Mỹ cáo buộc là đồ do thám đó – ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Mỹ phát hiện "khách không mời" này từ hôm 1/2 rồi, nhưng cứ để nó bay lượn thoải mái qua lãnh thổ, đợi đến khi nó ra tới Đại Tây Dương, cách xa đất liền mới "giải quyết". Chiến thuật chờ timing chuẩn đấy! ⏰

4c63a97e9547ec0403a6.jpg


Còn phía Trung Quốc thì kêu oan: đây chỉ là khí cầu dân sự thôi mà, tự dưng bị gió thổi lạc vào không phận Mỹ. Bà Mao còn tố một số chính trị gia và truyền thông Mỹ đang cố tình làm to chuyện để công kích Trung Quốc nè! ‍♀️

Theo bà Mao, Chính phủ Mỹ đã không "bình tĩnh và chuyên nghiệp" tí nào, mà lại phản ứng thái quá trước một sự cố vô hại, không đe dọa an ninh và cũng chẳng gây nguy hiểm cho ai cả.

Nhưng mà bên kia chiến tuyến, Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines (đảng Cộng hòa ở Montana) lại có theory khác: các quan chức Trung Quốc gửi khinh khí cầu này sang để test xem Washington phản ứng thế nào. "Đây thực chất là một khinh khí cầu thử nghiệm của người Trung Quốc đấy", Daines nói với Fox News hôm thứ Hai. Ông còn chê Tổng thống Joe Biden "thiếu quyết đoán", thể hiện sự yếu kém. "Đó chính xác là những gì người Trung Quốc muốn thấy" - ông khẳng định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top