Trung Quốc vừa tung combo trừng phạt cực mạnh vào 12 công ty con của các ông lớn quốc phòng Mỹ như Lockheed Martin và Raytheon nè các bạn ơi!
Theo RT đưa tin, Trung Quốc vừa áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào 12 công ty Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng với cáo buộc Washington trang bị vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) và đáp trả các lệnh trừng phạt Trung Quốc trước đó. Căng thẳng leo thang quá trời quá đất luôn!
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 12 nhà thầu quốc phòng Mỹ, bao gồm các công ty con của Lockheed Martin và Raytheon, cùng với 10 giám đốc điều hành của các công ty này sẽ bị đưa vào danh sách đen. Lần này không phải đùa đâu nhé!
Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng mọi thứ từ tài sản di chuyển, bất động sản đến các nguồn tài sản khác tại Trung Quốc, cũng như cấm luôn các CEO cấp cao nhập cảnh. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 22/5 luôn nha, không delay đâu!
Tuy nhiên, một số truyền thông phương Tây lại chill chill, gọi động thái này là "phần lớn mang tính biểu tượng" vì các nhà sản xuất vũ khí Mỹ vốn dĩ cũng chẳng kinh doanh ở Trung Quốc rồi. Nhưng mà ý nghĩa chính trị thì vẫn nặng đô đấy nhé!
Về phía Trung Quốc, họ cho rằng Mỹ đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt "không tuân thủ pháp luật" đối với một số tổ chức Trung Quốc, dựa trên những yếu tố liên quan đến Nga. Drama này kéo dài từ vụ Ukraine á!
Trung Quốc cũng không ngại gọi thẳng tên Mỹ về việc bỏ qua lập trường khách quan trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và thay vào đó tham gia vào các hành động "bắt nạt và áp đặt kinh tế một cách đơn phương". Harsh nhưng mà đó là quan điểm của họ đấy!
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) là một vi phạm nghiêm trọng đối với nguyên tắc một Trung Quốc và các thông báo chung giữa hai quốc gia, đồng thời "làm suy yếu" chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Plot twist là đây chỉ là đợt trừng phạt thứ 2 được công bố trong vòng 2 ngày thôi nha! Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố các lệnh trừng phạt nhằm vào hãng Boeing cùng các công ty sản xuất xe tăng và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ vì bán hàng cho đảo Đài Loan (Trung Quốc). Liên tiếp dữ dội!
Boeing Defense Space & Security, General Dynamics Land Systems và General Atomics Aeronautical Systems đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách "các thực thể không đáng tin cậy". Nghe tên danh sách này đã thấy nghiêm trọng rồi!
Điều này có nghĩa là các CEO của các công ty này bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc và các hoạt động đầu tư của chính công ty cũng bị hạn chế ở đại lục. Chặn luôn đường đi nước bước!
Timing cũng nhạy cảm lắm đó, Trung Quốc công bố biện pháp trừng phạt đối với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ vào đúng thời điểm ông Lài Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức tại Đài Loan (Trung Quốc). Ông Lại đã cam kết tăng cường ngành công nghiệp quân sự và mua thêm vũ khí tiên tiến từ các quốc gia nước ngoài cho đảo này. Trùng hợp hay cố ý nhỉ?
Lùi lại một chút, đầu tháng này Washington đã thông báo áp đặt biện pháp trừng phạt lên hàng chục công ty Trung Quốc có liên quan đến nghiên cứu điện toán lượng tử, cũng như 26 công ty có nguồn cung ứng từ tỉnh Tân Cương trong ngành dệt may. Mỹ đánh trước, Trung Quốc trả đũa sau - cuộc chiến thương mại vẫn âm ỉ đây rồi!
Nguồn: soha.vn
Theo RT đưa tin, Trung Quốc vừa áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào 12 công ty Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng với cáo buộc Washington trang bị vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) và đáp trả các lệnh trừng phạt Trung Quốc trước đó. Căng thẳng leo thang quá trời quá đất luôn!
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 12 nhà thầu quốc phòng Mỹ, bao gồm các công ty con của Lockheed Martin và Raytheon, cùng với 10 giám đốc điều hành của các công ty này sẽ bị đưa vào danh sách đen. Lần này không phải đùa đâu nhé!
Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng mọi thứ từ tài sản di chuyển, bất động sản đến các nguồn tài sản khác tại Trung Quốc, cũng như cấm luôn các CEO cấp cao nhập cảnh. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 22/5 luôn nha, không delay đâu!
Tuy nhiên, một số truyền thông phương Tây lại chill chill, gọi động thái này là "phần lớn mang tính biểu tượng" vì các nhà sản xuất vũ khí Mỹ vốn dĩ cũng chẳng kinh doanh ở Trung Quốc rồi. Nhưng mà ý nghĩa chính trị thì vẫn nặng đô đấy nhé!
Về phía Trung Quốc, họ cho rằng Mỹ đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt "không tuân thủ pháp luật" đối với một số tổ chức Trung Quốc, dựa trên những yếu tố liên quan đến Nga. Drama này kéo dài từ vụ Ukraine á!
Trung Quốc cũng không ngại gọi thẳng tên Mỹ về việc bỏ qua lập trường khách quan trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và thay vào đó tham gia vào các hành động "bắt nạt và áp đặt kinh tế một cách đơn phương". Harsh nhưng mà đó là quan điểm của họ đấy!
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) là một vi phạm nghiêm trọng đối với nguyên tắc một Trung Quốc và các thông báo chung giữa hai quốc gia, đồng thời "làm suy yếu" chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Plot twist là đây chỉ là đợt trừng phạt thứ 2 được công bố trong vòng 2 ngày thôi nha! Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố các lệnh trừng phạt nhằm vào hãng Boeing cùng các công ty sản xuất xe tăng và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ vì bán hàng cho đảo Đài Loan (Trung Quốc). Liên tiếp dữ dội!
Boeing Defense Space & Security, General Dynamics Land Systems và General Atomics Aeronautical Systems đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách "các thực thể không đáng tin cậy". Nghe tên danh sách này đã thấy nghiêm trọng rồi!
Điều này có nghĩa là các CEO của các công ty này bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc và các hoạt động đầu tư của chính công ty cũng bị hạn chế ở đại lục. Chặn luôn đường đi nước bước!
Timing cũng nhạy cảm lắm đó, Trung Quốc công bố biện pháp trừng phạt đối với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ vào đúng thời điểm ông Lài Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức tại Đài Loan (Trung Quốc). Ông Lại đã cam kết tăng cường ngành công nghiệp quân sự và mua thêm vũ khí tiên tiến từ các quốc gia nước ngoài cho đảo này. Trùng hợp hay cố ý nhỉ?
Lùi lại một chút, đầu tháng này Washington đã thông báo áp đặt biện pháp trừng phạt lên hàng chục công ty Trung Quốc có liên quan đến nghiên cứu điện toán lượng tử, cũng như 26 công ty có nguồn cung ứng từ tỉnh Tân Cương trong ngành dệt may. Mỹ đánh trước, Trung Quốc trả đũa sau - cuộc chiến thương mại vẫn âm ỉ đây rồi!
Nguồn: soha.vn