Trung Quốc cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra 'đại hồng thủy' trên núi - Tình hình căng đét!

Ối giời ơi, tình hình ở biên giới Trung - Nepal đang căng như dây đàn này! Trung Quốc vừa ra cảnh báo là vẫn còn "nguy cơ lớn" sẽ có thêm những vụ sông băng sụp đổ và núi sạt lở ở khu vực giáp với Nepal nè.

2dae685925a3e25c576f.jpg


Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc công bố hôm 31/8, khu vực dọc sông Cuojian ở Nepal - nơi chảy vào sông Purepuqiang ở Tây Tạng vẫn đang trong tình trạng báo động đỏ. Đài truyền hình CCTV cho biết các vụ sạt lở tiếp theo có thể tạo thêm hồ nước mới ở hạ lưu thuộc Tây Tạng luôn á.

Cảnh báo này được đưa ra trong lúc Nepal vẫn đang loay hoay xử lý hậu quả của trận lũ quét siêu kinh hoàng hôm 26/8. Tính đến 31/8, Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal công bố con số gây shock: 903 người đã thiệt mạng tại Nepal, trong khi 4.247 người vẫn đang mất tích

Bên phía Trung Quốc cũng không khá hơn là bao với 16 người chết và 546 người mất tích. Con số này dự kiến sẽ còn tăng trong những ngày tới khi công tác tìm kiếm cứu hộ tiếp tục được triển khai.

Plot twist là thời tiết đang ngày càng ẩm ướt hơn với mưa lớn kéo dài, khiến việc cứu hộ càng thêm khó khăn và giao thông cũng bị gián đoạn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi mọi người phải siêu cảnh giác với các nguy cơ thiên tai thứ cấp.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 31/8 cảnh báo sẽ có thêm mưa tại huyện Gyirong thuộc khu tự trị Tây Tạng trong 3 ngày tới. Mưa này có thể làm phức tạp thêm công tác cứu hộ và vận chuyển nữa đó các bạn ơi

Hơn 60 nhân viên cứu hộ đã phải đi bộ xuyên qua địa hình đồi núi hơn 10 tiếng đồng hồ để đến tâm điểm của đợt lũ quét - cực nhọc luôn! Theo CCTV, họ đã tìm kiếm khu vực rộng khoảng 40.000 m2 tới hai lần rồi.

Nghe xong muốn ngất luôn: dấu vết mực nước trên sườn núi đối diện cửa khẩu Gyirong cho thấy lũ lúc đỉnh điểm dâng cao hơn 60m - tương đương chiều cao của tòa nhà 20 tầng luôn á!

Tính đến chiều 31/8, các đội công tác đã dọn dẹp và mở lại hàng trăm mét đường, nhưng vẫn còn khoảng 1,1 km nữa mới có thể tiếp cận cửa khẩu Gyirong được. CCTV đưa tin: "Phần khó khăn nhất trong nỗ lực mở lại tuyến đường đã bước vào giai đoạn cuối cùng" - hy vọng sẽ sớm xong thôi!

Thảm họa lần này cho thấy những thách thức siêu lớn trong việc giám sát và cảnh báo sớm các hiểm họa từ băng hà ở vùng núi Himalaya xa xôi và cao ngất ngưởng này.

Dòng lũ bùn do vụ sụp đổ băng hà tạo ra đã ào ạt quét qua 22km dọc theo thung lũng, và chỉ mất 7 phút để đến cửa khẩu Gyirong - nhanh đến mức không kịp trở tay!

Các nhà khoa học cho biết họ có thể dùng dữ liệu hình ảnh vệ tinh trong nhiều năm để lập bản đồ các sông băng và hồ băng. Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ hoặc xảy ra đột ngột rất khó được ghi nhận theo thời gian thực - đây chính là điểm yếu.

Trung Quốc đã phát triển các hệ thống giám sát trực tuyến và cảnh báo sớm với một số hồ băng có nguy cơ cao. Tuy nhiên các nhà khoa học nói hiệu quả của những hệ thống này phụ thuộc vào việc ai là người tiếp nhận và đánh giá dữ liệu, cũng như liệu có thể quyết định đủ nhanh hay không nữa.

Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã chia sẻ với Nepal những thông tin quan trọng, bao gồm hình ảnh khu vực thảm họa, dữ liệu vệ tinh và thủy văn, cũng như các cảnh báo sớm về hồ chắn ở khu vực thượng nguồn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top