TổngTàiMầmNon
New member
Sau 15 năm "cày" không ngừng nghỉ, cuối cùng Trung Quốc cũng đã hoàn thành dự án truyền tải điện "xịn sò" bao quanh bồn địa Tarim ở Tân Cương rồi nè! Với tổng chiều dài 4.197 km, đây chính là vòng lưới điện siêu cao thế (750kV) lớn nhất cả nước luôn đó
Theo CCTV đưa tin, vào ngày 13/7/2025, tại rìa phía nam sa mạc Taklamakan (nghe tên đã thấy "hoang mang" rồi ), đoạn dây dẫn cuối cùng của dự án đã được kéo từ cột điện số 183, vượt qua tuyến đường sắt Hòa Nhược và quốc lộ 315 trước khi được gắn vào cột số 188. Cột mốc này đánh dấu việc toàn bộ tuyến đường dây được nối thông suốt, officially hoàn thành luôn ấy!
Công trình này là một trong những dự án hạ tầng "khủng" nhất mà Trung Quốc vừa mới làm xong quanh sa mạc Taklamakan, đứng cạnh hệ thống đường sắt và đường bộ đã được xây dựng từ trước.
Nhìn từ trên cao xuống thì chill phết đó, mạng lưới truyền tải điện siêu cao áp uốn lượn dọc theo rìa bồn địa Tarim, băng qua sa mạc và các sườn núi dốc. Gần 10.000 cột tháp điện được dựng trên sa mạc và vùng đất sỏi đá, đóng vai trò như "bộ khung" nâng đỡ toàn bộ hệ thống. Còn 9 trạm biến áp 750 kV thì được ví như những "trái tim"
, nhận điện từ các nguồn năng lượng gió, mặt trời, nhiệt điện và thủy điện, rồi điều chỉnh điện áp trước khi truyền đi các nơi khác.
Ông Dilixiati, Phó Chủ tịch Chính hiệp huyện Thả Mạt, nhận định dự án này giống như một "cơn mưa đúng lúc" đối với khu vực Nam Tân Cương luôn. Nghe xong mà thấy emotional quá đi
Theo số liệu của Công ty Điện lực Quốc gia Tân Cương, tổng lượng điện tiêu thụ của toàn khu vực Nam Tân Cương trong năm 2024 đạt 73,699 tỷ kWh, cao gấp khoảng 6 lần so với năm 2010 đó các bạn ơi! Con số này cho thấy tốc độ phát triển kinh tế cũng như nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực nhanh kinh khủng.
Ông Dilixiati cho biết hệ thống điện 220 kV trước đây ngày càng "éo đủ" đáp ứng nhu cầu phát triển nữa rồi. Nếu mạng lưới 220 kV được ví như những tuyến đường cấp huyện, thì hệ thống 750 kV này tương đương với đường cao tốc luôn, cho phép truyền tải điện quy mô lớn giữa các khu vực, liên tỉnh và xa hơn nữa. Level up đỉnh cao!
Các doanh nghiệp địa phương cũng hype lắm, kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm động lực cho phát triển công nghiệp.
Ông Tống Tiểu Quân, Giám đốc thiết bị của Công ty Năng lượng mới Xinjiang Guosheng Qicheng tại huyện Nhược Khương, cho biết nhà máy sản xuất mô-đun quang điện của doanh nghiệp hiện tạo khoảng 280 việc làm và đạt giá trị sản xuất khoảng 2 tỷ NDT mỗi năm. Việc hoàn thành mạng lưới điện mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xây dựng thêm nhiều nhà máy năng lượng tái tạo tại Nam Tân Cương và mở rộng thị trường tiêu thụ nữa.
Quá trình xây dựng dự án thì "khó nhằn" vãi chưởng luôn các bạn ạ! Trong giai đoạn cao điểm, hơn 3.000 công nhân làm việc đồng thời mỗi ngày, với tổng số lượt nhân công tham gia vượt 15.000 người. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy "choáng"
Khoảng 60% diện tích bồn địa Tarim nằm trong sa mạc Taklamakan. Cát ở đây liên tục dịch chuyển theo gió, không yên một chỗ luôn. Nhiều khu vực có những cồn cát cao hơn 50m, khiến các tuyến đường thi công vừa được san phẳng đã nhanh chóng bị cát phủ lấp trở lại. Làm xong là cát lấp, cứ thế mà "đau đầu"
Các phương tiện thi công hạng nặng thường xuyên bị sa lầy luôn á. Để mở đường, các đội thi công phải sử dụng xe ủi tạo mặt bằng, trải vải địa kỹ thuật, phủ đá dăm và liên tục lu lèn để cố định nền đường trên lớp cát di động. Tóm lại là "gian nan" hai chữ!
Một số đoạn tuyến đi qua vùng núi phía bắc dãy Côn Lôn, nơi địa hình dốc, độ cao lớn và điều kiện vận chuyển vật liệu vô cùng khó khăn. Tại đây, các kỹ sư phải lắp đặt hệ thống cáp treo chuyên dụng để vận chuyển gần 3.000 tấn vật liệu xây dựng phục vụ dựng cột tháp điện. Nghe mà thấy "respect" các bác công nhân quá đi
Nguồn: kenh14.vn
Theo CCTV đưa tin, vào ngày 13/7/2025, tại rìa phía nam sa mạc Taklamakan (nghe tên đã thấy "hoang mang" rồi ), đoạn dây dẫn cuối cùng của dự án đã được kéo từ cột điện số 183, vượt qua tuyến đường sắt Hòa Nhược và quốc lộ 315 trước khi được gắn vào cột số 188. Cột mốc này đánh dấu việc toàn bộ tuyến đường dây được nối thông suốt, officially hoàn thành luôn ấy!
Công trình này là một trong những dự án hạ tầng "khủng" nhất mà Trung Quốc vừa mới làm xong quanh sa mạc Taklamakan, đứng cạnh hệ thống đường sắt và đường bộ đã được xây dựng từ trước.
Nhìn từ trên cao xuống thì chill phết đó, mạng lưới truyền tải điện siêu cao áp uốn lượn dọc theo rìa bồn địa Tarim, băng qua sa mạc và các sườn núi dốc. Gần 10.000 cột tháp điện được dựng trên sa mạc và vùng đất sỏi đá, đóng vai trò như "bộ khung" nâng đỡ toàn bộ hệ thống. Còn 9 trạm biến áp 750 kV thì được ví như những "trái tim"
Ông Dilixiati, Phó Chủ tịch Chính hiệp huyện Thả Mạt, nhận định dự án này giống như một "cơn mưa đúng lúc" đối với khu vực Nam Tân Cương luôn. Nghe xong mà thấy emotional quá đi
Theo số liệu của Công ty Điện lực Quốc gia Tân Cương, tổng lượng điện tiêu thụ của toàn khu vực Nam Tân Cương trong năm 2024 đạt 73,699 tỷ kWh, cao gấp khoảng 6 lần so với năm 2010 đó các bạn ơi! Con số này cho thấy tốc độ phát triển kinh tế cũng như nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực nhanh kinh khủng.
Ông Dilixiati cho biết hệ thống điện 220 kV trước đây ngày càng "éo đủ" đáp ứng nhu cầu phát triển nữa rồi. Nếu mạng lưới 220 kV được ví như những tuyến đường cấp huyện, thì hệ thống 750 kV này tương đương với đường cao tốc luôn, cho phép truyền tải điện quy mô lớn giữa các khu vực, liên tỉnh và xa hơn nữa. Level up đỉnh cao!
Các doanh nghiệp địa phương cũng hype lắm, kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm động lực cho phát triển công nghiệp.
Ông Tống Tiểu Quân, Giám đốc thiết bị của Công ty Năng lượng mới Xinjiang Guosheng Qicheng tại huyện Nhược Khương, cho biết nhà máy sản xuất mô-đun quang điện của doanh nghiệp hiện tạo khoảng 280 việc làm và đạt giá trị sản xuất khoảng 2 tỷ NDT mỗi năm. Việc hoàn thành mạng lưới điện mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xây dựng thêm nhiều nhà máy năng lượng tái tạo tại Nam Tân Cương và mở rộng thị trường tiêu thụ nữa.
Quá trình xây dựng dự án thì "khó nhằn" vãi chưởng luôn các bạn ạ! Trong giai đoạn cao điểm, hơn 3.000 công nhân làm việc đồng thời mỗi ngày, với tổng số lượt nhân công tham gia vượt 15.000 người. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy "choáng"
Khoảng 60% diện tích bồn địa Tarim nằm trong sa mạc Taklamakan. Cát ở đây liên tục dịch chuyển theo gió, không yên một chỗ luôn. Nhiều khu vực có những cồn cát cao hơn 50m, khiến các tuyến đường thi công vừa được san phẳng đã nhanh chóng bị cát phủ lấp trở lại. Làm xong là cát lấp, cứ thế mà "đau đầu"
Các phương tiện thi công hạng nặng thường xuyên bị sa lầy luôn á. Để mở đường, các đội thi công phải sử dụng xe ủi tạo mặt bằng, trải vải địa kỹ thuật, phủ đá dăm và liên tục lu lèn để cố định nền đường trên lớp cát di động. Tóm lại là "gian nan" hai chữ!
Một số đoạn tuyến đi qua vùng núi phía bắc dãy Côn Lôn, nơi địa hình dốc, độ cao lớn và điều kiện vận chuyển vật liệu vô cùng khó khăn. Tại đây, các kỹ sư phải lắp đặt hệ thống cáp treo chuyên dụng để vận chuyển gần 3.000 tấn vật liệu xây dựng phục vụ dựng cột tháp điện. Nghe mà thấy "respect" các bác công nhân quá đi
Nguồn: kenh14.vn