KunTeen7123
New member
Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt đầu tiên trong ba đợt COVID-19 dự kiến diễn ra vào mùa đông này. Dự đoán số ca bệnh COVID-19 sẽ đạt mức cao nhất vào tháng 1-2023.
Ôi chao, tình hình COVID ở Trung Quốc đang "căng đét" nha mọi người! Sau khi chính phủ nới lỏng các chính sách "zero COVID" siêu khắt khe, giờ cả nước đang đối mặt với làn sóng dịch cực mạnh
Thuốc men "cháy hàng", người dân xếp hàng dài đến mệt nghỉ
Ngày 19-12, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận 2 ca tử vong đầu tiên liên quan COVID-19 sau nhiều tuần "im hơi lặng tiếng". Trong khi đó, đại dịch đang lây lan với tốc độ "bàn thờ" qua các thành phố lớn, khiến thuốc men thiếu trầm trọng luôn các bạn ơi!
Ông Chung Nam Sơn - chuyên gia bệnh hô hấp hàng đầu Trung Quốc (huyền thoại mà!) - cho biết đợt dịch này do biến thể Omicron gây ra, lây lan nhanh vãi chưởng nhưng may là khả năng gây bệnh nặng đã giảm đáng kể rồi
Vấn đề là giờ Trung Quốc đã "thả lỏng" xét nghiệm và không còn báo cáo ca không triệu chứng nữa, nên thực tế có bao nhiêu người nhiễm thì... "trời biết mà thôi"
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.995 ca nhiễm có triệu chứng vào hôm 18-12, thấp hơn con số 2.097 ca của ngày trước đó. Nhưng con số này nhiều người đang "side eye" vì không phản ánh hết thực tế đâu nha!
Reality check: Tình hình thực tế "drama" hơn nhiều!
Người dân tại Thượng Hải, Thâm Quyến và các thành phố khác kể lại cảnh tượng "ai oán": các hiệu thuốc đã bán hết sạch thuốc hạ sốt và bộ xét nghiệm COVID-19. Còn phòng khám COVID-19 thì người ta xếp hàng "mỏi chân" luôn á
Một cuộc khảo sát trực tuyến của báo Beijing News (bắt đầu từ 15-12) cho thấy con số "sốc": 45% trong số 114.000 người được hỏi nói rằng họ đã mắc COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh rồi!
Báo Financial Times dẫn lời bà Lindsay Feng, một nhân viên công nghệ ở Thượng Hải, kể rằng 8 trong số 21 người hàng xóm trong chung cư của bà đã mắc COVID-19 trong 10 ngày qua. Tỷ lệ này "đáng sợ" thật đấy!
Tại Thâm Quyến (miền nam), một ông chủ hiệu thuốc than thở rằng cửa hàng đã hết sạch thuốc cảm và sốt. "Tôi đã yêu cầu cung cấp trong hai tuần, nhưng các nhà máy vẫn đang hoãn các đơn đặt hàng của tôi" - ông kể, đồng thời cho biết nhiều tài xế cũng đang "nằm sàn" vì COVID luôn.
Còn Ivy, một sinh viên ở Quảng Châu, kể rằng các bạn cùng lớp lần lượt bị sốt trong những ngày gần đây. Một số bạn không biết mình có phải COVID hay không vì... không có kit xét nghiệm! Buồn cười mà cũng buồn thật sự
Bắc Kinh: "Houston, we have a problem!"
Tại thủ đô Bắc Kinh, ông Từ Hòa Kiến, một quan chức thành phố, xác nhận COVID-19 đang lan nhanh kinh khủng, gây áp lực lên các nguồn lực y tế. Một quan chức khác cho biết Bắc Kinh sẽ tăng tốc nhập thuốc điều trị COVID-19 để giải quyết tình trạng thiếu hụt ở các hiệu thuốc.
Plot twist: Nhiễm bệnh vẫn được... đi làm!
Ngày 19-12, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trùng Khánh - thành phố với 32 triệu dân, đã trở thành một trong những khu vực đầu tiên ở Trung Quốc đại lục cho phép mọi người đi làm như bình thường ngay cả khi có triệu chứng COVID-19 rõ ràng. Shocked chưa nào?!
Nhật báo Trùng Khánh dẫn thông báo của chính quyền địa phương: "Các nhân viên chính phủ, đảng và nhà nước có triệu chứng nhẹ có thể làm việc như bình thường sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân phù hợp với điều kiện thể chất và nhu cầu công việc của mình".
Uhm... safety first, đúng không các bạn?
Chuẩn bị cho "đỉnh dịch" - The worst is yet to come?
Ông Ngô Tôn Hữu, trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc, cho biết nước này đang phải đối mặt với đợt đầu tiên trong ba đợt COVID-19 dự kiến diễn ra vào mùa đông này. Nghe mà muốn "xỉu up xỉu down" luôn!
Theo Thời báo Hoàn Cầu, nhiều nơi trên khắp Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với đỉnh dịch vào tháng 1-2023. Lý do? Việc đám đông đi lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (mùa "xuân vận" nổi tiếng đó) dự kiến sẽ làm tăng tốc độ lây lan của vi rút lên gấp bội!
Hôm 18-12, chính quyền địa phương tỉnh Chiết Giang (miền đông) cho biết đợt bùng phát COVID-19 ở tỉnh này có thể đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 1-2023 nhưng không loại trừ khả năng diễn ra sớm hơn.
Nhiều nơi khác như tỉnh Sơn Đông, thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc) và huyện Thương Nam (tỉnh Chiết Giang) cũng dự đoán số ca bệnh COVID-19 sẽ đạt mức cao nhất vào tháng 1-2023.
"Xuân vận" năm nay: Cuộc di cư lớn nhất hành tinh giữa đại dịch
Trong đợt "xuân vận" dịp Tết Nguyên đán vào đầu năm tới, dự kiến số lượng lớn người sẽ từ các thành phố đổ về nông thôn ở Trung Quốc. Đây là cuộc di cư lớn nhất hành tinh mỗi năm, và năm nay sẽ diễn ra giữa đại dịch! Ối giời ơi!
Các biện pháp chuẩn bị cho đỉnh dịch cũng đang được đẩy mạnh trên khắp Trung Quốc nha:
Tại tỉnh Sơn Đông, một số bệnh viện tạm thời đã được chuyển thành bệnh viện được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng bình thường hoặc nghiêm trọng nhằm ngăn hệ thống y tế quá tải.
Còn huyện Thương Nam ở tỉnh Chiết Giang đang tăng cường bổ sung và phân phối mọi nguồn lực y tế để chuẩn bị đầy đủ. Huyện này đã quyết định tuyển 200 y tá vào tuần trước để đảm bảo hơn nữa năng lực của các bệnh viện được chỉ định. Hiện tại, số giường chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Nhân dân huyện Thương Nam chiếm hơn 8% tổng số giường bệnh.
Nền kinh tế: "Chúng ta vẫn phải sống mà!"
Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách kinh tế ở Bắc Kinh đã bắt đầu nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng y tế trước mắt và tập trung vào việc ổn định nền kinh tế trong năm 2023, theo báo Financial Times. Công việc phải tiếp tục chứ đúng không nè!
Hôm 16-12, Hội nghị Công tác kinh tế trung ương - cuộc họp thiết lập chương trình nghị sự hằng năm cho các chính sách kinh tế trong năm tới của Trung Quốc - đã kết thúc.
Theo Tân Hoa xã, cuộc họp yêu cầu đưa vấn đề ổn định kinh tế lên làm ưu tiên hàng đầu, đồng thời chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm tới.
Nguồn: soha.vn