Chill đầu năm học mới thành bi kịch kinh hoàng Sáng ngày 2/9, đúng ngày khai giảng sau kỳ nghỉ hè, 8 em nhỏ đã ra đi mãi mãi trong một vụ tấn công tại trường học ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Đau lòng quá đi mất!
Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Chaoyangpo ở thành phố Oblhi lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, đúng lúc các em đang trên đường tới lớp. Theo chính quyền địa phương, một người đàn ông 40 tuổi họ Yu đã gây ra vụ tấn công này. Hiện anh ta đang bị cảnh sát giam giữ. Ngoài 8 em thiệt mạng, còn có 2 em khác bị thương nữa
Chính quyền thành phố Oblhi đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Theo Global Times, họ cũng đang cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho các em học sinh chứng kiến hoặc bị thương trong vụ việc này.
Drama là cảnh sát thành phố Oblhi có đăng một tuyên bố lên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc nhưng sau đó lại xóa luôn, không rõ lý do. Còn hashtag "vụ án hình sự học đường ở Hồ Bắc" đã cán mốc 120 triệu lượt xem trên Weibo vào sáng nay.
Thực ra những vụ tấn công học sinh kiểu này đã từng xảy ra ở Trung Quốc rồi. Hồi tháng 10 năm ngoái, ít nhất 14 em nhỏ tại một trường mẫu giáo ở Trùng Khánh bị một phụ nữ dùng dao nhà bếp chém.
Còn vào tháng 4 năm ngoái tại tỉnh Thiểm Tây, 9 sinh viên đã thiệt mạng và một số khác bị thương do một nghi phạm nam tấn công.
Nguồn: soha.vn