Tối 18/9, hai giọng ca trẻ của Sao mai điểm hẹn 2012 là Nam Hùng và Trung Quân đã có mặt tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu để phá cỗ Trung Thu cùng các em thiếu nhi. Đây là một hoạt động siêu ý nghĩa mà hai chàng trai trẻ tham gia trong chương trình Ánh trăng tâm hồn
Tại đây, cả hai đã mang đến những ca khúc hay ho và gửi những lời chúc ấm áp nhất đến các em để có một mùa Trung Thu thật vui vẻ. Không khí sự kiện lúc nào cũng rất chill và đầy tiếng cười
Điểm nhấn của buổi tối hôm đó chính là màn "bắt cóc" Á hậu Việt Nam 2012 Tú Anh lên sân khấu của bộ đôi Sao mai điểm hẹn. Họ đã "làm khó" người đẹp bằng cách kéo cô lên và yêu cầu phải thể hiện tài năng ca hát luôn trên sân khấu Cả ba đã cùng nhau hòa giọng trong ca khúc "Đứa bé" khiến các em nhỏ vỗ tay reo hò không ngớt!
Hai chàng trai đến từ rất sớm để chuẩn bị cho chương trình dành cho các em nhỏ ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Có thể thấy Trung Quân và Nam Hùng tỏ ra rất háo hức và excited cho phần trình diễn của mình
Nhìn các em đùa nghịch trên sân khấu, hai chàng trai không giấu được nụ cười thích thú và tràn đầy năng lượng tích cực
Trung Quân đã mang đến rất nhiều ca khúc thú vị cho các em nhỏ. Chia sẻ về chương trình, nam ca sĩ trẻ bày tỏ: "Ngày hôm nay tôi rất vui và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình từ thiện. Khi gặp mặt và nói chuyện với các em khiếm thính, tôi cảm thấy rất thương các em. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết sức mạnh để có thể góp phần giúp đỡ cho các em không may mắn. Chúng ta hãy nhìn các em bằng cái nhìn thân thương hơn, rộng mở hơn để các em hòa nhập với cuộc sống. Các em rất hồn nhiên và đáng yêu"
Cùng với Trung Quân, Nam Hùng đã gửi đến các em nhỏ ca khúc "Gió mùa về" - một bản nhạc siêu chill và đầy cảm xúc
Hai chàng trai trẻ nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt từ các em nhỏ. Không khí lúc nào cũng vibe tích cực và đầy tiếng vỗ tay
Nam Hùng cũng chia sẻ cảm xúc của mình: "Hôm nay tôi rất vui và hạnh phúc khi có mặt tại trường Nguyễn Đình Chiểu để phá cỗ Trung Thu cùng các em học sinh của trường, đặc biệt là các em khiếm thị. Thực sự tôi rất xúc động vì khi nhìn thấy các em vui đùa cùng nhau thì tất cả những hình ảnh và kỷ niệm tuổi thơ trong tôi như sống lại. Tôi thấy vui vì càng ngày mọi người xung quanh đã quan tâm đến các em nhiều hơn. Các em cũng có được cuộc sống hòa đồng với các bạn đồng trang lứa và được hưởng một mùa Trung Thu hạnh phúc.
Tôi có may mắn được tham gia rất nhiều chương trình từ thiện dành cho các em thiếu nhi. Đây là những trải nghiệm rất quý báu, dù chỉ góp một phần nhỏ thôi nhưng đó cũng là cách tôi thể hiện sự quan tâm đến với các em"
Nguồn: soha.vn