Trưng Mầm non Ánh Dương chính thức bị thanh tra toàn diện vì drama "cơm 30k chỉ có 2 miếng chả"

Sau buổi đối thoại nóng với các cô giáo và nhân viên Trường Mầm non Ánh Dương, UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện ngôi trường này. Drama căng đét rồi đây!

Ngày 18-9, ông Nguyễn Tấn Bản - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết đã thống nhất thành lập đoàn thanh tra toàn diện đối với Trường Mầm non Ánh Dương. Ông còn khẳng định luôn: "Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đoàn thanh tra sẽ đề xuất UBND huyện tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng Trường Ánh Dương theo quy định". Nghe thôi đã thấy nghiêm túc rồi nhé!

Sáng cùng ngày, UBND huyện Châu Đức đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về vụ việc tại Trường Mầm non Ánh Dương.

87493e1066ff611c8c20.jpg


Trước đó, vào chiều tối 17-9, ông Nguyễn Tấn Bản đã có buổi đối thoại với giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Ánh Dương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cô.

Để các giáo viên, nhân viên thoải mái trao đổi không ngại ngùng, buổi đối thoại này không có sự tham dự của ban giám hiệu nhà trường, ban lãnh đạo Công đoàn cơ sở, ban thanh tra nhân dân hay tổ trưởng bộ môn gì hết. Chỉ có lãnh đạo huyện và các cô giáo thôi nha!

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã nghe rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc của người lao động đối với hiệu trưởng nhà trường - từ những bữa cơm tệ không tưởng cho đến cả những khuất tất trong vấn đề thu chi. Nhiều giáo viên đã bật khóc khi nhắc đến những suất ăn chỉ có cơm và một vài miếng chả cá, chả lụa... Nghe mà xót xa quá!

Các cô kể rằng sự việc kéo dài suốt nhưng không ai dám đứng lên tố cáo vì sợ bị trù dập, sợ ảnh hưởng đến công việc của mình. Áp lực tâm lý kiểu này ai chịu nổi đây!

Tập thể giáo viên mong muốn UBND huyện Châu Đức tổ chức thanh tra toàn bộ thu chi của trường thời gian qua, đề nghị làm rõ những sai phạm của hiệu trưởng, xử lý công tâm, trả lại quyền lợi cho người lao động và các bé học sinh...

359466e7d4d3f2f7edec.jpg


Như Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, các giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương phản ánh khay cơm trưa giá 30.000 đồng chỉ có cơm và 2 miếng chả, kèm ít nước mắm. Một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Sự việc không chỉ mới đây mà đã kéo dài hẳn hoi luôn á!

Sau khi Chủ tịch UBND huyện Châu Đức yêu cầu kiểm tra vụ việc, các giáo viên, nhân viên bất ngờ được chuyển trả lại tiền cơm, sau khi trừ đi các bữa ăn của tuần đầu tiên. Trả tiền kiểu này thì ai cũng thấy sus hết rồi nè!

Trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương xác nhận khay cơm và món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là của trường nhưng "hình ảnh đã bị bóp méo". Bà hiệu trưởng này còn nói không có chuyện thu tiền cơm trước, mà là nhờ nhân viên cấp dưỡng nấu trong tuần đầu tiên khi chưa bố trí được vấn đề ăn uống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top