Ê nhầm, VTV đang chơi lớn đây này! Cùng một tối 24/7, khung giờ vàng có luôn 2 "trai hư" nổi tiếng nhất màn ảnh cùng được thả - một bên Về Nhà Đi Con, một bên Mê Cung. Trùng hợp hay là duyên nợ trời sinh?
Khải (Trọng Hùng) và Fedora (Doãn Quốc Đam) tuy ở hai thế giới khác nhau nhưng lại cùng chung số phận: vào tù vì những lỗi lầm "không đỡ nổi" trong quá khứ. Khải thì gây tai nạn giao thông đâm người, còn Fedora thì trả thù bạn mà rơi vào vòng xoáy tội lỗi. Giờ cả hai cùng "comeback" một lúc, liệu có mạnh hơn xưa không ta?
1. Khải – từ "vũ phu" cờ bạc đến cơ hội tái hợp với vợ?
Nhớ lại xíu, Khải là một thằng tha phương cầu thực lên thành phố, lần mò gặp được Huệ rồi "trời xui đất khiến" thành vợ chồng. Chả ai biết bố mẹ quê hương anh ở đâu, chỉ biết có một em gái "tham ăn hám lợi" lại còn hỗn hào với chị Huệ nữa chứ
Tưởng đâu lấy được vợ xinh đẹp, hiền dịu như Huệ là sướng, nhưng không! Trời không cho ai tất cả - Huệ đẹp người đẹp nết nhưng cứ nhớ tình cũ mãi. Khải quá yêu vợ mà lại gia trưởng, vũ phu nên đánh đập Huệ, rồi sa vào cờ bạc rượu chè. Cuộc đời anh cứ thế đi vào ngõ cụt...
Sau đó gặp Xinh - cô gái "cờ bạc chác táng" như sinh ra để dành cho Khải vậy. Một lần đi xe cùng Xinh, Khải gây tai nạn làm người khác bị thương. Bố Sơn đưa 700 triệu để "giải quyết" nhưng lần này lòng tự trọng đàn ông của Khải mới nổi dậy. Anh trả lại tiền, chọn cách vào tù để giữ liêm sỉ của một người chồng.
Vào tù ngày 14/6, giờ mới 24/7 thôi mà đã được thả (hẳn là cải tạo siêu tốt ). Khải mang hoa đến chúc mừng quán trà Huệ khai trương. Liệu màn xuất hiện này có làm đảo lộn cuộc sống chị Huệ? Khải có thay đổi sau khi ra tù không? Drama incoming!
2. Fedora – từ trẻ mồ côi thành sát nhân "ẩn số" đáng sợ
Fedora sống trong trại trẻ mồ côi từ bé, vốn hiền lành lương thiện. Nhưng lớn lên lại 180 độ hoàn toàn - trở thành kẻ nguy hiểm, là "ẩn số" khó nhằn với đội cảnh sát.
Hồi xưa anh có quá khứ đẹp đẽ với bạn gái Thu Hương. Hai người yêu nhau trong sáng, mặn nồng lắm á. Nhưng khi Thu Hương bị bạn bè rủ chơi ma túy rồi ra đi đột ngột, Fedora ôm hận trả thù lũ bạn thay người yêu.
Từ trai hiền, Fedora dần biến thành kẻ biến thái, giết người hàng loạt không ghê tay. Anh giết lũ bạn kia trả thù tình, xong còn ướp xác phi tang để tránh cảnh sát phát hiện. Kinh dị phết!
Vì giết người nên Fedora vào tù "không ngày ra". Nhưng tập tối nay 24/7, không hiểu sao hắn lại xuất hiện, được thả khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Sát nhân giết người hàng loạt mà được thả? Hay Fedora trốn tù? Gã biến thái tay không ghê tay này ra ngoài sẽ làm gì? Ẩn số siêu phẩm cho Mê Cung đây rồi!
Khánh sẽ xử lý thế nào với tên tội phạm nguy hiểm, thông minh, liều lĩnh và bệnh hoạn này? Đông Hòa vừa bị xử, giờ đến Fedora - liệu có phải "Đông Hòa 2.0" thách thức IQ cảnh sát? Mê Cung hứa hẹn còn nhiều twist bất ngờ lắm!
Cả Khải và Fedora cùng ra tù tối nay. Mê Cung và Về Nhà Đi Con chắc chắn sẽ càng gay cấn, kịch tính hơn bao giờ hết. Hóng xem họ "tái xuất" như thế nào nào!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Chắc chắn là anh Khải rồi! Cho Nhã cái mũ cối anh ơi
Fedora nhé! Có anh Mê Cung lại hay rồi
Nguồn: kenh14.vn
Khải (Trọng Hùng) và Fedora (Doãn Quốc Đam) tuy ở hai thế giới khác nhau nhưng lại cùng chung số phận: vào tù vì những lỗi lầm "không đỡ nổi" trong quá khứ. Khải thì gây tai nạn giao thông đâm người, còn Fedora thì trả thù bạn mà rơi vào vòng xoáy tội lỗi. Giờ cả hai cùng "comeback" một lúc, liệu có mạnh hơn xưa không ta?
1. Khải – từ "vũ phu" cờ bạc đến cơ hội tái hợp với vợ?
Nhớ lại xíu, Khải là một thằng tha phương cầu thực lên thành phố, lần mò gặp được Huệ rồi "trời xui đất khiến" thành vợ chồng. Chả ai biết bố mẹ quê hương anh ở đâu, chỉ biết có một em gái "tham ăn hám lợi" lại còn hỗn hào với chị Huệ nữa chứ
Tưởng đâu lấy được vợ xinh đẹp, hiền dịu như Huệ là sướng, nhưng không! Trời không cho ai tất cả - Huệ đẹp người đẹp nết nhưng cứ nhớ tình cũ mãi. Khải quá yêu vợ mà lại gia trưởng, vũ phu nên đánh đập Huệ, rồi sa vào cờ bạc rượu chè. Cuộc đời anh cứ thế đi vào ngõ cụt...
Sau đó gặp Xinh - cô gái "cờ bạc chác táng" như sinh ra để dành cho Khải vậy. Một lần đi xe cùng Xinh, Khải gây tai nạn làm người khác bị thương. Bố Sơn đưa 700 triệu để "giải quyết" nhưng lần này lòng tự trọng đàn ông của Khải mới nổi dậy. Anh trả lại tiền, chọn cách vào tù để giữ liêm sỉ của một người chồng.
Vào tù ngày 14/6, giờ mới 24/7 thôi mà đã được thả (hẳn là cải tạo siêu tốt ). Khải mang hoa đến chúc mừng quán trà Huệ khai trương. Liệu màn xuất hiện này có làm đảo lộn cuộc sống chị Huệ? Khải có thay đổi sau khi ra tù không? Drama incoming!
2. Fedora – từ trẻ mồ côi thành sát nhân "ẩn số" đáng sợ
Fedora sống trong trại trẻ mồ côi từ bé, vốn hiền lành lương thiện. Nhưng lớn lên lại 180 độ hoàn toàn - trở thành kẻ nguy hiểm, là "ẩn số" khó nhằn với đội cảnh sát.
Hồi xưa anh có quá khứ đẹp đẽ với bạn gái Thu Hương. Hai người yêu nhau trong sáng, mặn nồng lắm á. Nhưng khi Thu Hương bị bạn bè rủ chơi ma túy rồi ra đi đột ngột, Fedora ôm hận trả thù lũ bạn thay người yêu.
Từ trai hiền, Fedora dần biến thành kẻ biến thái, giết người hàng loạt không ghê tay. Anh giết lũ bạn kia trả thù tình, xong còn ướp xác phi tang để tránh cảnh sát phát hiện. Kinh dị phết!
Vì giết người nên Fedora vào tù "không ngày ra". Nhưng tập tối nay 24/7, không hiểu sao hắn lại xuất hiện, được thả khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Sát nhân giết người hàng loạt mà được thả? Hay Fedora trốn tù? Gã biến thái tay không ghê tay này ra ngoài sẽ làm gì? Ẩn số siêu phẩm cho Mê Cung đây rồi!
Khánh sẽ xử lý thế nào với tên tội phạm nguy hiểm, thông minh, liều lĩnh và bệnh hoạn này? Đông Hòa vừa bị xử, giờ đến Fedora - liệu có phải "Đông Hòa 2.0" thách thức IQ cảnh sát? Mê Cung hứa hẹn còn nhiều twist bất ngờ lắm!
Cả Khải và Fedora cùng ra tù tối nay. Mê Cung và Về Nhà Đi Con chắc chắn sẽ càng gay cấn, kịch tính hơn bao giờ hết. Hóng xem họ "tái xuất" như thế nào nào!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Chắc chắn là anh Khải rồi! Cho Nhã cái mũ cối anh ơi
Fedora nhé! Có anh Mê Cung lại hay rồi
Nguồn: kenh14.vn